MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ việc lương 51 triệu đồng/tháng để nghỉ hưu sớm, tôi vỡ mộng: “Ở nhà nhưng già nhanh hơn đi làm”

14-01-2024 - 20:24 PM | Lifestyle

Người phụ nữ Trung Quốc này không ngờ cuộc sống sau khi nghỉ hưu lại không như những gì mình tưởng tượng.

Bài viết dưới đây là dòng tâm sự của cô Tăng (Bắc Kinh, Trung Quốc) đang được lan truyền trên nền tảng Toutiao.

Từ bỏ công việc lý tưởng để nghỉ hưu sớm

Sau 20 năm làm việc tại công ty tài chính, lên được đến chức trưởng phòng, ở tuổi 40, tôi quyết định về hưu sớm khi sự nghiệp vẫn còn cơ hội thăng tiến. Tại thời điểm quyết định rút lui, tôi có mức lương thuộc hạng trung bình cao ở thành phố hạng nhất, khoảng 15.000 NDT/tháng (khoảng 51 triệu đồng).

Bỏ việc lương 51 triệu đồng/tháng để nghỉ hưu sớm, tôi vỡ mộng: “Ở nhà nhưng già nhanh hơn đi làm”- Ảnh 1.

Ở thời điểm đó, tôi có gia đình hoàn hảo, chồng làm công chức với mức lương không hề kém cạnh. Con trai làm quản lý cho một công ty nước ngoài đã lấy vợ, sinh con. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi có cuộc sống không có gì phải bận tâm.

Tuy nhiên, chính bản thân tôi lại không hài lòng về cuộc sống của mình. Tôi luôn cảm thấy bận rộn với công việc, không có thời gian để làm những điều mình thích như du lịch, nhảy khiêu vũ… Chính vì thế, tôi đã luôn suy nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm, buông bỏ công việc để theo đuổi những sở thích của mình.

Vì vậy, khi công ty đưa ra chính sách khuyến khích nghỉ hưu sớm, tôi đã không ngần ngại nộp đơn xin nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, mọi người đều khuyên không nên nghỉ việc lúc này. Họ nói rằng sự nghiệp của tôi đang ở thời điểm thuận lợi nhất để thăng tiến. Công ty vẫn cần những nhân sự tài năng. Để “giữ chân”, công ty còn sẵn sàng tăng lương và phúc lợi. Đồng thời, họ cũng sẵn sàng cho tôi nhiều thời gian nghỉ phép và làm online.

Tuy nhiên, tôi vẫn kiên định với ý kiến của mình. Tôi cảm thấy trong suốt 20 năm làm việc ở công ty không còn gì phải tiếc nuối. Tôi thấy mình đã đóng góp đủ cho đơn vị và giờ là khoảng thời gian dành cho bản thân. Chính vì thế, công ty có tăng lương đến mức nào hay đưa ra phúc lợi hấp dẫn đến đâu thì tôi thấy không đáng giá bằng sự tự do và hạnh phúc mà bản thân có được sau khi nghỉ hưu.

Vì vậy, trước sự bất lực của lãnh đạo đơn vị và ánh mắt tiếc nuối của đồng nghiệp, tôi vẫn quyết định rời công ty và bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu sớm ở năm 40 tuổi.

Vỡ mộng về những ngày tháng nghỉ hưu sớm

Khi mới nghỉ hưu, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, có thể đi bất cứ nơi và làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi cũng nhanh chóng đăng ký tham gia một lớp học khiêu vũ, lên kế hoạch cho những chuyến du lịch.

Nghĩ đến những chuyến đi không cần phải mang theo máy tính để xử lý công việc, dành trọn thời gian trải nghiệm, tôi vô cùng háo hức. Tôi cảm thấy cuối cùng mình cũng thoát khỏi xiềng xích của công việc và có thể sống cuộc đời mình mong muốn.

Bỏ việc lương 51 triệu đồng/tháng để nghỉ hưu sớm, tôi vỡ mộng: “Ở nhà nhưng già nhanh hơn đi làm”- Ảnh 2.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc đó chỉ kéo dài được vài tháng tháng đầu. Sang đến tháng thứ 3, tôi dần phát hiện rằng cuộc sống sau khi nghỉ hưu sớm không đẹp như bản thân tưởng tượng. Không những không được hưởng tự do, hạnh phúc, tôi còn rơi vào những rắc rối, khó khăn hơn.

Do ông xã vẫn còn làm việc nên nhịp sống của 2 người hoàn toàn khác nhau. Tôi muốn đi du lịch và rủ thêm ông xã đi cùng. Tuy nhiên, anh ấy luôn từ chối vì không thể sắp xếp được thời gian. Tôi muốn đi khiêu vũ cùng chồng nhưng anh ta cũng không thích. Đến lúc đó, tôi cảm thấy không tìm thấy tiếng nói chung với người bạn đời. Mối quan hệ dần trở nên lạnh nhạt.

Song song với khó khăn này, tôi tiếp tục gặp rắc rối với con cái. Con trai và con dâu đều là những người bận rộn. Họ thường xuyên nhờ tôi phụ giúp việc chăm cháu. Điều này khiến tôi trở thành bảo mẫu lúc nào không hay.

Chưa hết, do cha mẹ đã già yếu và cần có người chăm sóc, trong khi bà không chịu để người ngoài trông nom, không ai khác, tôi là người đảm nhận công việc này. Cô biết rằng mình nghỉ hưu nhưng vẫn cần còn có những dự định phải làm. Song đây là nghĩa vụ nên tôi không thể từ chối.

Với trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm, mọi kế hoạch về những ngày tháng nghỉ hưu của tôi không thể thực hiện. Mỗi ngày tôi đều bận rộn bên gia đình, hy sinh cho chồng, cho con.

Đến lúc này, tôi dần cảm thấy cuộc sống của mình còn vất vả hơn trước. Chưa đầy 1 năm ở nhà mà tôi cảm thấy mình như già đi cả chục tuổi. Tôi dần nhớ công việc văn phòng của mình. Mặc dù đi làm mệt mỏi nhưng bản thân cảm thấy được làm thứ mình thích. Tôi phải thừa nhận bản thân đã lãng phí từ bỏ công việc và thu nhập cao để đổi lấy cuộc sống nhàm chán và nhiều rắc rối.

Đinh Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên