MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ca ngợi lối sống “thu nhập nhân đôi, không con cái”, các cặp vợ chồng hiện đại bị chỉ trích dữ dội

05-05-2023 - 15:53 PM | Lifestyle

Ngày nay, giới trẻ có xu hướng từ bỏ quan niệm “kết hôn là để sinh con”, để chuyển sang một phong cách sống mới là “thu nhập nhân đôi, không con cái”. Xu hướng này đang gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Sự trở lại của lối sống “thu nhập nhân đôi, không con cái”

Nhiều cặp vợ chồng đi làm toàn thời gian và quyết định không sinh con đang chia sẻ về lối sống của mình trên mạng xã hội. Xu hướng này được gọi là “DINK” (Double income, no kids, tức là thu nhập nhân đôi, không con cái”).

Thuật ngữ DINK đã có từ năm 1987, khi tờ Los Angeles Times lần đầu đưa tin về lối sống này. Cho đến những năm gần đây lối sống DINK đã trở lại và thu hút sự quan tâm của nhiều người sử dụng mạng xã hội. Có nhiều cặp vợ chồng vốn đã theo đuổi lối sống này nhưng về sau họ mới biết có một thuật ngữ dành riêng cho họ.

Ca ngợi lối sống “thu nhập nhân đôi, không con cái”, các cặp vợ chồng hiện đại bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 1.

Họ cảm thấy hài lòng vì không có con cái nên có nhiều thời gian và tiền bạc hơn, và hơn hết, họ có thể làm điều mình muốn mà không gặp trở ngại về nuôi dưỡng con cái.

Một người dùng mạng xã hội có tên Ness Baker đăng tải một video về cuộc sống của cô khi không có con cái vào tháng 12/2022. Trong video đó, cô đã ghi lại cảnh sinh hoạt thường nhật như dọn dẹp căn hộ, đi mua đồ ăn, nằm dài trên giường cùng với bạn trai. Video thu về hơn 10 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận, trong đó có nhiều người thể hiện mong muốn có được cuộc sống như cô.

Những ý kiến trái chiều về lối sống không con cái

Bên cạnh những người ủng hộ còn rất nhiều người phản đối và chỉ trích lối sống này. Trong phần bình luận dưới video của Baker, nhiều người cho rằng lối sống này là vô trách nhiệm. Đối với họ, trẻ em chính là tương lai của nhân loại, nên mục đích của kết hôn là sinh con. Thậm chí có nhiều người cực đoan hơn khi cho rằng Baker khi về già sẽ không có ai chăm sóc và sống hiu quạnh đến cuối đời.

Một người sáng tạo nội dung khác, Kate Anderson, cũng phải hứng chịu những bình luận tiêu cực sau khi cô chia sẻ về lối sống DINK vào ngày 12/1/2013. Trong video, cô khẳng định bản thân rất dư giả vì không phải dành tiền nuôi con. Tuy nhiên, nhiều người kết luận cô không muốn sinh con vì bản thân cô không ưa trẻ con. Được biết, cô cùng chồng mới kết hôn không lâu và cả hai đã bước sang tuổi 30. Trong một video đáp trả, cô đính chính: “Chúng tôi cũng có những người bạn đã lập gia đình và sinh con. Chúng tôi cũng có cháu trai và cháu gái và rất thích dành thời gian chơi với tụi nhỏ”.

Ca ngợi lối sống “thu nhập nhân đôi, không con cái”, các cặp vợ chồng hiện đại bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 2.

Vào tháng 2, một người sáng tạo nội dung có tên Natalie Bright cũng nhận được không ít bình luận xúc phạm sau khi chia sẻ về lối sống không con cái. Trong số đó có những bình luận như: “Ai sẽ chăm sóc cho bạn khi bạn 70 tuổi?”, “Chỉ đến khi bạn sinh con thì bạn mới biết thế nào là tình mẫu tử”, “Bạn là kẻ thất bại trong cuộc sống”,...

Một cô gái đến từ Úc, 33 tuổi, Madalin Giorgetta đã đăng một bài viết lên mạng và chia sẻ về quyết định không sinh con của cô và chồng. Thế nhưng, giống như Natalie Bright hay Kate Anderson, cô cũng không tránh khỏi việc bị chỉ trích nặng nề.

Ca ngợi lối sống “thu nhập nhân đôi, không con cái”, các cặp vợ chồng hiện đại bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 3.

Theo một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) được công bố năm 2021, 44% những người không phải cha mẹ trong độ tuổi từ 18 đến 49 cho biết họ không có khả năng hoặc không nghĩ đến chuyện sinh con bởi đơn giản là họ không muốn hoặc do một số vấn đề tài chính.

Có thể thấy, DINK vẫn đang chịu khá nhiều định kiến, nhưng bất chấp những tranh cãi, lối sống này vẫn không có dấu hiệu giảm xuống.

Có lẽ trong tình hình kinh tế - xã hội biến động, cộng với những phong trào cổ vũ lối sống tự do, không ràng buộc, thì một lối sống đặc biệt như DINK nổi lên cũng là một điều dễ hiểu.

Nguồn: Insider

Theo Hạ Khương

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên