MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện hy hữu nhưng là bài học cho tất cả chúng ta: 8 năm liệt giường, suýt chết chỉ vì bệnh về răng!

11-10-2020 - 20:23 PM | Sống

Tôi giờ đây tràn đầy năng lượng, và tôi mới nhận ra rằng cơ thể mình đã suy yếu đến mức nào vì chất độc trong nhiều năm...

Nhóm tác giả:

Người dịch: Nguyễn Hồng Duyên (Khoa Y, Trường Đại học Y dược Huế), Nguyễn Thị

Thảo Ngân (Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y dược Huế)

Hiệu đính: DS. Phạm Trần Thu Trang (Dược sĩ lâm sàng tại Toronto, Canada)

Căn bệnh không manh mối

Tôi là một bà mẹ nội trợ. Một ngày của tôi thường sẽ là chơi với con, trồng rau trong vườn lớn và cuối tuần thì quây quần bên gia đình. Đó là khoảng thời gian tràn đầy âm nhạc và hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó một sự việc đã xảy ra.

Chuyện hy hữu nhưng là bài học cho tất cả chúng ta: 8 năm liệt giường, suýt chết chỉ vì bệnh về răng! - Ảnh 2.

Nguồn: Medicalnewstoday.com

Lúc con trai tôi đang học những tuần cuối cùng của lớp mẫu giáo, một ngày tôi bỗng bị đau cổ và đau rát vùng thanh quản, cảm giác như các cơ xung quanh bị co kéo.

Là một điều dưỡng được cấp phép hành nghề và là một nhà trị liệu mát-xa, tôi nhận diện được vấn đề và tự chữa trị bằng cách nghỉ ngơi, chườm đá. Tuy nhiên nó không có tác dụng.

Cơn đau của tôi mỗi ngày một nặng hơn. Trong vòng 2 tuần, tôi hầu như không thể làm gì.

Cứ nói chuyện, nhai thức ăn hay sử dụng cánh tay, quay đầu, đứng thẳng là tôi cảm thấy đau như bị liệt.

Tôi đi khám, nhưng các bác sĩ đều bó tay. Họ cho rằng có thể các cơ thanh quản của tôi bị rách. Nhưng khi kiểm tra thì lại không có gì. Tôi thử dùng steroid để giảm viêm, nhưng thuốc chỉ khiến tôi đau nặng hơn. Đó là manh mối đầu tiên nhưng tôi đã không hiểu được nó trong suốt nhiều năm.

Chuyện hy hữu nhưng là bài học cho tất cả chúng ta: 8 năm liệt giường, suýt chết chỉ vì bệnh về răng! - Ảnh 3.

Nguồn: Medicalnewstoday.com

Tám năm cứ thế trôi qua. Phần lớn thời gian đó, tôi chỉ ở trong một căn phòng. Tôi có lò vi sóng và tủ lạnh nhỏ đặt trong phòng ngủ. Tôi được gia đình giúp đỡ rất nhiều nhưng vẫn không thể làm hết việc, vì vậy chúng tôi đã phải thuê người chăm sóc con trai mình sau giờ học.

Suốt 4 năm đầu tôi bị bệnh, chồng tôi phải đi làm xa, đi mất một tiếng rưỡi. Nhưng chúng tôi lại không thể chuyển nhà vì tôi không đủ sức khỏe. Vì vậy, nhiều năm qua anh ấy đã phải lái xe đi làm tổng cộng 3 giờ mỗi ngày.

Khi bị bó buộc trong phòng suốt như như vậy, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Tôi đã bỏ lỡ mọi sự kiện trường học của con mình, mọi trận đấu thể thao và mọi buổi hòa nhạc mà nó tham gia. Tôi cố gắng nhờ ai đó nói chuyện với con trai tôi về các hoạt động của con đồng thời chụp ảnh và quay video, nhưng khó quá. Tôi không thể nói ra lời, vì quá đau.

Thỉnh thoảng, tôi mặc kệ tất cả và bất chấp để cố gắng nói chuyện với con, lúc nó đang trải qua thời kỳ khó khăn thường gặp của tuổi thơ và cần tâm sự với mẹ. Nhưng ngay sau đó, tôi sẽ thấy đau kinh khủng trong nhiều tuần liền.

Tôi đã làm mọi thứ trong khả năng để cho cuộc sống của con tôi được bình thường. Con tôi có những buổi "tiệc ngủ" (một nhóm bạn thân cùng ngủ qua đêm ở nhà một người trong nhóm) với bạn bè, và chúng tôi đã tìm ra các cách giao tiếp khác để duy trì sự gần gũi.

Tôi có một thiết bị giúp khuếch đại giọng nói đủ to để gọi điện thoại được, nó giúp tôi đỡ đau đớn hơn khi phải cố gắng nói to.

Tôi thường mua hàng trực tuyến vì không thể đi mua sắm trực tiếp. Nhưng việc sử dụng điện thoại để đặt hàng cũng rất khó khăn. Tôi phải kê điện thoại trên một chiếc gối đặt ngang ngực mình cho thuận tiện hơn, nhưng vẫn quá đau đến nỗi tôi chỉ dùng điện thoại được ít phút mỗi ngày.

Liệu có điều gì có thể tồi tệ hơn thế nữa không? Ấy vậy mà nó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất

Cuộc sống của tôi cứ diễn ra như thế trong 4 năm tiếp theo. Cho đến một ngày nó còn tồi tệ hơn: tôi bị đau túi mật và viêm tụy bán cấp.

Chuyện hy hữu nhưng là bài học cho tất cả chúng ta: 8 năm liệt giường, suýt chết chỉ vì bệnh về răng! - Ảnh 4.

Nguồn: Medicalnewstoday.com

Tôi đi khám ở một bác sĩ y học cổ truyền người Trung Quốc. Ông kê đơn các phương thuốc tự nhiên và trà, và tình trạng tuyến tụy và túi mật của tôi nhẹ hơn. Tôi luôn hứng thú với các phương pháp chữa bệnh tự nhiên. Từ xưa đến nay tôi vẫn luôn sử dụng chúng và thấy thực sự hiệu quả.

Phải nói là rất khó khăn để đến điều trị ở bác sĩ này vì phải có người lái xe chở tôi đi. Tôi nằm trên băng ghế phía sau, hầu như không thể đi lại được, cơ thể tôi rất yếu và lúc nào cũng buồn nôn.

Lúc đó tôi vừa đau cổ, lại thêm đau tuyến tụy và túi mật đến mức phải mất 5 phút mới đi hết một quãng đường ngắn từ bãi gửi xe đến phòng khám.

Bên ngoài có một băng ghế dài để tôi nằm nghỉ trước khi vào cuộc hẹn. Tuy vậy, tôi cảm thấy phương pháp điều trị này hiệu quả nên chúng tôi tiếp tục điều trị tại đây.

Trong thời gian này, tôi sụt cân rất nhanh. Và tôi nhận ra rằng nếu không sớm tìm ra nguyên nhân gốc rễ bệnh của mình thì tôi sẽ chết.

Tôi dành tất cả thời gian rảnh trên điện thoại để nghiên cứu các khả năng điều trị và thấy mừng vì đã được học tại Đại học Case Western Reserve. Học ngành điều dưỡng tại một cơ sở nghiên cứu dựa trên bằng chứng, tôi phải học cách đọc dữ liệu nghiên cứu một cách chọn lọc.

Đó là một trong rất nhiều điều đã góp phần cứu sống tôi. Vẫn luôn đau đớn kinh khủng, nhưng tôi cố gắng nghiên cứu nhiều nhất có thể, hầu như là cả ngày.

Tôi học tất cả mọi thứ về túi mật, tuyến tụy và hệ thống mật. Qua thử nghiệm, tôi nhận ra mình khá nhạy cảm với thực phẩm và bị dị ứng với vài món. Cũng vì thế chế độ ăn của tôi bị giới hạn đi rất nhiều.

Hành trình đấu tranh giành sự sống

Sau hơn 2 năm, bệnh của tôi đã trở nặng, và gia đình tôi thực sự lo sợ cho tính mạng tôi. Cân nặng giảm xuống chỉ còn 89 pound (40kg), nhưng tôi có thể thấy những cải thiện nhỏ từ thay đổi chế độ ăn uống và dùng các loại thảo dược Trung Quốc.

Tôi tiếp tục tìm tòi và thử các phương pháp điều trị mới. Theo những gì tìm hiểu được thì dường như cơ thể tôi đang tích luỹ quá nhiều độc tố và hội chứng rò rỉ ruột, vì vậy tôi bắt đầu thực hiện một số phương pháp điều trị tự nhiên để cải thiện tình trạng đó.

Quả thật sau đó tôi có khỏe hơn lên, nhưng vẫn rất yếu. Rồi lại thêm vụ đánh trống ngực/tim đập loạn xạ và nhịp tim của tôi trở nên nhanh hơn.

Tôi vẫn đang tập trung tìm nguyên nhân gốc rễ và bằng cách bắt đầu ăn kiêng giải độc. Tôi đã áp dụng chế độ ăn kiêng của Gerson (nước trái cây tươi và công thức đặc biệt), nhưng chẳng khá hơn là bao.

Đồng thời, tôi nhận thấy liều cao glutathione dạng liposome- một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất, sẽ giúp tôi bớt đau trong khoảng 1 tiếng. Lúc đó tôi có thể nói chuyện được một chút, nhưng rồi đau đớn sẽ nhanh chóng quay trở lại.

Thật không may, hệ tiêu hóa của tôi không chịu được liều cao của glutathione dạng liposome, vì vậy tôi chỉ dùng được vài liều rồi lại phải bỏ. Tuy nhiên, nó đã cho tôi thấy rằng chất độc nào đó đang hành hạ tôi.

Vì vậy, bây giờ tôi phải tìm ra: Độc tố gây ra các triệu chứng đau đớn của tôi là gì, nó đến từ đâu?

Sau khi tìm hiểu sâu hơn, tôi nghi ngờ rằng tôi bị nhiễm trùng ở các răng đã chữa tủy. Nhiễm trùng nằm trong răng sinh ra đủ loại độc tố, và đã ghi nhận nhiều trường hợp sau khi loại bỏ răng đã chữa tuỷ và dây chằng nha chu kèm theo thì người bệnh cũng đồng thời khỏi bệnh đau dây thần kinh sinh ba và các tình trạng bệnh lý khác.

Chuyện hy hữu nhưng là bài học cho tất cả chúng ta: 8 năm liệt giường, suýt chết chỉ vì bệnh về răng! - Ảnh 5.

Tôi có 4 chiếc răng như vậy, và tôi rất phấn khởi, vì có vẻ như đã tìm ra nguồn gốc của chất độc.

Tôi liên lạc với Stuart Nunnally, một nha sĩ ở Marble Falls, Texas. Ông ấy đồng ý có khả năng tôi đang bị nhiễm trùng, và yêu cầu chụp X-quang toàn bộ răng. Tôi chụp và gửi hình qua cho ông. Ông cũng nghi ngờ chỗ nhổ răng khôn của tôi bị nhiễm trùng, tin rằng tôi đã bị nhiễm trùng ít nhất 4 chỗ, thậm chí có thể nhiều hơn.

Ông đã chụp CT Scan cho tôi tại phòng khám và phát hiện ra tôi có tới 9 vị trí nhiễm trùng: 4 răng đã chữa tuỷ, 1 răng bọc sứ và tất cả 4 vị trí nhổ răng khôn trước đó. Sau khi phẫu thuật, báo cáo bệnh lý cho thấy tôi có tới hơn 15 chỗ nhiễm trùng nặng!

Cộng sự của ông, bác sĩ Lane Freeman, phẫu thuật cho tôi, và cô ấy thực sự tuyệt vời. Cô ấy cẩn thận loại bỏ từng chiếc răng bị nhiễm trùng, làm sạch từng vị trí răng khôn, và đến hôm sau tôi hầu như không bị sưng.

Tôi cũng được truyền vitamin C qua đường tĩnh mạch cũng như các chất bổ sung fibrin giàu tiểu cầu (được tạo ra từ máu của tôi), mà các nghiên cứu cho thấy là rất quan trọng để hồi phục nhanh chóng. Tôi thậm chí chưa bao giờ dùng thuốc kháng sinh.

Tuy thế, tôi ốm yếu đến nỗi không thể đi máy bay đến Texas để phẫu thuật. Em gái tôi phải bay vào thị trấn để chở tôi và mẹ tôi bằng xe hơi. Tôi phải nằm trong suốt chuyến đi. Chúng tôi phải đóng gói tất cả thức ăn cho tôi mang theo. Mất 3 ngày đi đường và phải lái xe trong thời tiết bão lụt mới đến được Texas.

Nhưng điều đó thực sự xứng đáng. Chỉ vài giờ sau khi phẫu thuật, tôi không còn bị đánh trống ngực và nhịp tim nhanh nữa. Những triệu chứng đó đã không bao giờ trở lại.

Trong vòng một tuần, tôi bắt đầu khỏe lên đến nỗi tự trở dậy nấu ăn được và nhận thấy giọng nói của mình được cải thiện ngay lập tức. Nó tiếp tục cải thiện ổn định trong nhiều tuần cho đến khi nó hoàn toàn bình thường.

Loại bỏ độc tố trong cơ thể

Đã gần 2 năm kể từ khi phẫu thuật, và cuộc sống của tôi tốt hơn trước rất nhiều! Tôi có thể nói chuyện, nhai thức ăn, hát, nhảy, lái ô tô, chơi với con trai và làm việc nhà. Tôi cũng hết hẳn tình trạng dị ứng và nhạy cảm với thực phẩm. Bây giờ tôi có thể ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau, nhưng tôi vẫn theo dõi các thành phần, hàm lượng chất béo, đạm, và kích thước khẩu phần phù hợp với sức khỏe tuyến tụy của mình.

Tôi giờ đây tràn đầy năng lượng, và tôi mới nhận ra rằng cơ thể mình đã suy yếu đến mức nào vì chất độc trong nhiều năm. Tôi đã từng uống rất nhiều trà để bổ sung caffein và tăng năng lượng trước khi bị ốm, nhưng bây giờ tôi không cần nữa.

Mặc dù các cơ đã bị teo đi rất nhiều vì tôi nằm liệt giường suốt nhiều năm, nhưng tôi đang tập vật lý trị liệu và ngày càng khỏe hơn. Tôi cũng đang phục hồi chức năng tim và điều đó cũng diễn ra tốt đẹp.

Tôi cảm thấy rất may mắn và rất vui vì đã tìm ra nguyên nhân gây ra căn bệnh của mình.

Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa đủ loại tình trạng y tế với răng chữa tủy, nhưng các nha sĩ vẫn thực hiện hàng triệu ca lấy tủy răng mỗi năm. Tôi khuyến khích bất cứ ai nghi ngờ rằng tình trạng răng miệng của mình đã gây ra các vấn đề sức khỏe thì hãy đến gặp bác sĩ nha khoa để xác định và điều trị ngay.

Hy vọng sẽ tiếp tục có nhiều nghiên cứu hơn trong lĩnh vực này. Điều kỳ diệu vẫn luôn xảy ra mỗi ngày.

Theo Pamela Wild (Medical News Today)

Theo Hồng Duyên - Thảo Ngân

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên