MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô bé lén mang vật nhỏ trên bàn trà của bố đi thẩm định, chuyên gia chỉ phán đúng 1 câu: "Cháu nên gọi cảnh sát đến đây"

15-05-2023 - 12:24 PM | Sống

Cô bé lén mang vật nhỏ trên bàn trà của bố đi thẩm định, chuyên gia chỉ phán đúng 1 câu: "Cháu nên gọi cảnh sát đến đây"

Theo các chuyên gia, đồ vật này niên đại 800 năm. Giá trị tương đương 33 tỷ đồng.

Ở Trung Quốc, các chương trình liên quan đến thẩm định báu vật ngày luôn thu hút sự chú ý của khán giả. Một trong số đó phải kể đến chương trình "Kiểm định bảo vật" do đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV sản xuất. Ra mắt vào năm 2003, chương trình trở thành điểm hẹn của những nhà sưu tầm tư nhân mang bảo vật tới mong đợi sự công nhận của giới chuyên môn. 

Trong số phát sóng của chương trình hồi 2019, một cô bé chừng 16-17 tuổi xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người. Thoạt nhìn mọi người đã biết cô bé không phải người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sưu tầm di vật văn hoá, không rõ vì sao cô lại tới đây.

Cô bé lén mang vật nhỏ trên bàn trà của bố đi thẩm định, chuyên gia chỉ phán đúng 1 câu: "Cháu nên gọi cảnh sát đến đây" - Ảnh 1.

Cô gái tham gia chương trình “Kiểm định bảo vật”

Tuy nhiên, khi được hỏi về món đồ mang đến chương trình cô bé rất tự tin khi lấy trong balo một đồ vật nhỏ. Theo lời giới thiệu, đây là chiếc gạt tàn được bày trên bàn trà của gia đình. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ, bố và ông nội đã không cho cô chạm vào món đồ này. 

Tò mò và không hiểu lý do tại sao, cô bé từng tìm kiếm trên mạng và biết đây là món đồ sứ cổ. Ngày hôm nay tranh thủ ở nhà không có ai, cô lén mang món đồ cổ tới nhờ các chuyên gia thẩm định giúp, xem đây có phải thứ đáng để sưu tầm không.  

Nghe xong câu chuyện của thiếu nữ, các chuyên gia và khán giả trường quay đều thấy "dở khóc dở cười". Nhóm chuyên gia nhìn ngắm cổ vật một lúc lâu, nhấc lên đặt xuống, rồi căng thẳng nhìn cô bé. 

Cuối cùng, một người cũng lên tiếng nhưng vừa nói xong đã khiến cô bé và cả khán phòng sợ hãi: "Cháu gái à, tôi khuyên cháu nên gọi cảnh sát tới hộ tống về nhà đi". Tuyên bố kỳ lạ này khiến cô bé và tất cả khán giả trong trường quay không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Cô bé lén mang vật nhỏ trên bàn trà của bố đi thẩm định, chuyên gia chỉ phán đúng 1 câu: "Cháu nên gọi cảnh sát đến đây" - Ảnh 2.

Món đồ trông giống chiếc gạt tàn được cô bé mang đến chương trình "Kiểm định bảo vật".

Không cần đợi lâu, chuyên gia đã khẳng định, đồ vật này không phải gạt tàn mà là đồ rửa bút lông. Từ màu men, hình dáng, các chuyên gia khẳng định món đồ sứ này đến từ lò nung hoàng gia Long Tuyền (Trung Quốc). 

Theo đó, đây là 1 trong 5 lò nung nổi tiếng nhất thời Tống bấy giờ với đặc trưng là đồ sứ tráng men vôi - kiềm giúp tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng giống như ngọc bích. Các sản phẩm của thợ gốm Long Tuyền là đại diện của nền văn minh Trung Hoa khi giao lưu văn hoá với các vương quốc khác trong thời kỳ đó. 

Món đồ rửa bút lông sứ được đem đến có hình dáng vô cùng tinh tế, lớp men đồng nhất, bề mặt có nhiều vết nứt trang trí tự nhiên đan xen màu nâu sẫm và màu vàng hay giới sưu tầm còn gọi là đồ gốm "dây vàng dây sắt". Vị chuyên gia nói thêm: "Với mức độ quý hiếm như vậy, đó là lý do rõ ràng khiến ông nội và bố cháu không cho cháu chạm vào món đồ sứ này". 

Cô bé lén mang vật nhỏ trên bàn trà của bố đi thẩm định, chuyên gia chỉ phán đúng 1 câu: "Cháu nên gọi cảnh sát đến đây" - Ảnh 3.

Đồ gốm lò nung Long Tuyền được trưng bày trong viện bảo tàng cũng chỉ còn ở dạng... mảnh vỡ nên một món đồ được bảo quản nguyên vẹn như của gia đình cô bé này là rất hiếm hoi.

Theo kết quả thẩm định, bảo vật của gia đình cô bé có niên đại khoảng 800 năm. Nếu đem đấu giá, giá khởi điểm vào khoảng 10 triệu NDT (tương đương 33 tỷ đồng). Đây là mức giá vô cùng cao cho một món đồ cổ, thậm chí là hiếm thấy trong chương trình "Kiểm định bảo vật".

Với giá trị cao của món bảo vật, chuyên gia bày tỏ lo lắng rằng khi tất cả mọi người đều biết về giá trị của món đồ, cô bé sẽ gặp nguy hiểm trên đường về nhà. Chính vì vậy mà vị chuyên gia mới đưa ra lời cảnh báo gây hoang mang lúc đầu là cô bé nên gọi cảnh sát đưa về nhà nhằm đảm bảo an toàn. Tất nhiên đây cũng là cách để khẳng định giá trị cực kỳ ấn tượng của món bảo vật này. 

Sau khi nghe lời khuyên của chuyên gia, cô gái cho biết mình sẽ gọi điện cho bố mẹ đến đón vì bản thân cũng không dám mang món đồ hàng chục tỷ đồng vào ba lô đi về một mình nữa.

Đinh Anh

Thể thao & Văn hoá

Trở lên trên