MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con người khi đã bước sang tuổi trung niên, có 3 nơi nhất định không nên đặt chân đến

03-09-2020 - 21:52 PM | Sống

Để cuộc sống ở tuổi trung niên được bình yên thanh thản, 3 nơi này tốt nhất các bạn nên tránh xa.

Khổng Tử từng nói: "Tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận."

Câu ngày có nghĩa là: 40 tuổi không còn nghi hoặc vì trí tuệ đã được mở mang, 50 tuổi biết mệnh trời, 60 tuổi biết phán đoán mọi sự vật sự việc.

Khi đã sống hơn nửa đời người, con người ta thường kỳ vọng điều gì ở bản thân mình?

Sẽ lựa chọn gác lại sự nghiệp, trở về an nhàn hưởng thụ cuộc sống, hay là tiếp tục phấn đấu vươn tới đỉnh cao của cuộc đời?

Thực ra thì dù đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng đều mong muốn tương lai mình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng thực tế thì không bằng phẳng, dễ dàng như vậy.

Khi chúng ta muốn có được điều gì đó, cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận buông bỏ một vài thứ.

Từ xa xưa, cổ nhân đã khuyên răn chúng ta nên tránh lui tới 3 nơi tiềm ẩn nhiều tai họa ngầm khi bước sang tuổi trung niên. Hãy xem đó là những nơi nào.

1. Những nơi đang xảy ra tranh chấp, phân tranh

Tăng Quốc Phiên, một đại thần nức tiếng thơm về đạo đức và nhân phẩm thời nhà Thanh từng nói răng: "Việc luôn luôn mang lại lợi ích thì đừng làm, nơi người người muốn có được thì đừng đến."

Tại sao lại như vậy? Bởi lẽ có những việc nhìn bề ngoài thì giống như là cơ hội làm ăn hiếm có, kinh doanh chỉ có lãi mà không lỗ nhưng đằng sau đó nhiều khả năng đang có một cái bẫy lớn, chỉ ta cần sơ sẩy một chút thôi sẽ "xôi hỏng bỏng không".

Tương tự như vậy, nhưng nơi mà ai cũng muốn tranh đoạt, có được về mình, ghé qua đó, chúng ta sẽ vô tình trở thành đối tượng của sự công kích và sẽ bị cuốn vào vòng tranh chấp, giằng giật, chà đạp lên nhau. Nếu không có lòng kiên định và sự cương quyết, chúng ta sẽ rất dễ nếm trải thất bại và hứng chịu tổn thương.

Con người khi đã bước sang tuổi trung niên, có 3 nơi nhất định không nên đặt chân đến - Ảnh 1.

Hơn nữa, khi bước sang tuổi trung niên, với rất nhiều người mà nói, dù là về tinh lực hay là thể lực, chúng ta đều không còn được như giai đoạn trước.

Đến lúc này, chúng ta không cần phải so đo hay liều lĩnh để làm gì, thay vào đó, hãy sống thận trọng, để đảm bảo có được cuộc sống yên ổn, bởi trên còn bố mẹ già, dưới còn có con cháu.

Con người khi đã ở tuổi trung niên, chút sức lực còn lại không nên dành để nghênh chiến với những phong ba, bão táp của cuộc đời. Hãy nâng niu và dành nó cho bản thân, cho những người thân yêu.

2. Nơi có nhiều thị phi, rắc rối

Trong cuốn "Tăng quảng hiền văn" có câu: "Phiền não đều do ra mặt vội, rắc rối chỉ bởi lắm lời thôi".

Quả thực trong cuộc sống chúng ta không thiếu những chuyện rắc rối, phiền hà. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sống theo tư tưởng "chuyện thị phi suốt ngày sẵn có, chẳng để tai nó tự như không".

Tránh lui tới những nơi có nhiều chuyện thị phi, chúng ta không chỉ tránh xa được những điều phiền toái ong ong bên tai suốt ngày mà còn giữ cho mình không bị nhiễm năng lượng xấu, tiêu cực vào người, tránh xa được tai họa không biết lúc nào sẽ giáng xuống.

Đối với những chuyện phiền phức vụn vặt, so với việc đi tranh cãi phân bua với người, chi bằng dứt khoát phớt lờ, đừng để tâm đến nó. Cuộc sống mà, con người khó tránh khỏi những lúc hồ đồ.

Đối với những chuyện lục đục của người khác, chúng ta càng phải biết lúc nào nên và không nên mở miệng. Bởi nhà nào cũng có những chuyện khó nói, hơn nữa chuyện nhà người khác, bản thân ta vừa không hiểu, lại cũng chẳng liên quan gì đến mình, nên tốt nhất đừng can dự vào.

Chẳng ai muốn chuyện xấu trong nhà đến tai người ngoài, nếu ta cứ cố xen vào, có thể càng khiến người khác phản cảm, thậm chí gây thù chuốc oán.

Con người khi đã bước sang tuổi trung niên, có 3 nơi nhất định không nên đặt chân đến - Ảnh 2.

3. Chốn ăn chơi sa đọa

Trong cuốn "Sơn Mộc" của Trang Tử có nói: "Giao tình của người quân tử thanh đạm như nước, giao tình của kẻ tiểu nhân ngon ngọt hơn rượu".

Hiểu được lòng người bạn thân thiết là giao tình của người quân tử, không cần phải rầm rộ, hào hùng, thề sống chết có nhau như trong các câu chuyện thường thấy, mà đơn giản chỉ cần tình nghĩa thanh đạm như nước, sóng yên biển lặng, lại bền vững, vĩnh viễn không phai mờ.

Còn giao tình của kẻ tiểu nhân ngon ngọt như đường mật, nhưng sự ngon ngọt ấy lại chẳng dài tày gang.

Năm tháng qua đi thì tuổi tác cũng dần tăng lên.

Người từng là bạn bè thân thiết của ta nay đã chẳng còn liên lạc, bạn bè vẫn luôn kề bên giờ lại nhạt nhoà như nước.

Tình bạn vượt qua thử thách của thời gian mới là tình bạn thật sự.

Cho nên, đến tuổi trung niên, những chốn ăn chơi bê tha rượu chè cờ bạc hãy bớt lui tới. Thay vào đó, các bạn hãy dành nhiều thời gian hơn, hẹn vài ba người bạn thân cùng nhâm nhi tách trà, tâm sự chuyện đời, đây cũng là một thú vui lớn của đời người.

Theo Khánh An

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên