MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công Phượng nghẹn ngào tự trách sau trận thua Nhật Bản

25-01-2019 - 16:18 PM | Sống

Chia sẻ với báo chí sau trận tứ kết Asian Cup 2019 gặp Nhật Bản tối 24/1, tiền đạo Nguyễn Công Phượng không giấu nổi sự buồn bã vì đã không thể ghi bàn cho đội tuyển.

Công Phượng và các đồng đội đã có một trận đấu tốt trước đối thủ mạnh nhất giải là tuyển Nhật Bản. Sau 90 phút thi đấu quật cường, các cầu thủ đành chấp nhận kết quả thua 0-1, đánh mất tấm vé vào bán kết giải vô địch châu Á. Dù đã cố gắng hết sức mình nhưng thất bại vẫn khiến các chiến binh sao vàng không khỏi tiếc nuối.

"Tôi đã có một số cơ hội nhưng không thể dứt điểm ghi bàn, đó là điều tiếc nuối nhất với tôi. Nếu tôi dứt điểm tốt hơn thì có lẽ nó sẽ giúp đội tuyển đạt kết quả khả quan", tiền đạo Nguyễn Công Phượng tự trách vì không thể tận dụng cơ hội ghi bàn cho tuyển Việt Nam ở trận đấu này.

Tuy vậy, cầu thủ sinh năm 1995 cũng nhận định rằng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Trận đấu này, anh đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ, chứng minh cho cả châu Á thấy tuyển Việt Nam có thể chơi tốt đến đâu.

"Không phải tôi chơi tốt cả trận, nhưng một khoảnh khắc nào đó tôi nghĩ là tôi đã chứng minh mình và chứng minh rằng đội tuyển Việt Nam không sợ đối thủ nào hết", Công Phượng khẳng định tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt và tự tin trước đội bóng đã từng vào đến vòng 1/8 World Cup 2018.

Công Phượng nghẹn ngào tự trách sau trận thua Nhật Bản - Ảnh 1.

Công Phượng tiếc nuối vì không thể ghi bàn với lưới Nhật Bản. Ảnh: Tùng Lê.

Chính đội trưởng và HLV Nhật Bản cũng khẳng định họ đã phải thi đấu đến kiệt sức trước Việt Nam và chỉ may mắn giành chiến thắng nhờ quả phạt đền ở phút 57 trận đấu. Tất cả những gì đoàn quân áo đỏ thể hiện cho thấy tinh thần của họ không thua kém bất kì đội bóng nào tại vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Dù phải khép lại hành trình Asian Cup 2019 với thành tích top 8 đội mạnh nhất, các cầu thủ xứng đáng được ghi nhận bởi sự cố gắng, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Đừng buồn, Công Phượng ơi. Hãy cố gắng làm tốt hơn trong tương lai nhé.

Theo Phạm Huyền

Trí thức trẻ

Trở lên trên