MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nhân bỏ 21,9 tỷ đồng mua một căn biệt thự: ngày chuyển đến, bố mẹ của chủ cũ dựng lều chặn trước cửa, đòi 3,4 tỷ đồng

30-07-2024 - 09:46 AM | Sống

Tại Triết Giang (Trung Quốc), một người đàn ông bỏ ra 21,9  tỷ đồng để mua một căn biệt thự. Cứ nghĩ bản thân có thể ung dung tự tại thì hôm chuyển vào nhà bỗng xảy ra một sự việc làm anh hết sức đau đầu.

Bố mẹ chủ cũ của căn biệt thự chặn cửa đòi tiền

Anh Trương là một doanh nhân sống tại Triết Giang (Trung Quốc). Anh là một người rất biết làm ăn kinh doanh. Sau nhiều năm làm ăn, tích cóp, anh muốn mua một căn nhà rộng rãi để cả gia đình sinh sống. Nhiều lần đắn đo suy nghĩ, anh quyết định mua một căn biệt thự trị giá 628 vạn NDT (tương đương với 21,9 tỷ VND).

Căn biệt thự này có vị trí khá đắc địa. Anh nghĩ chỉ cần sửa sang một chút thì có thể vào ở. Nhưng không ngờ rằng là ngày chuyển vào anh lại gặp một vấn đề hết sức đau đầu. Bố mẹ của chủ căn nhà cũ - ông bà Vương dựng lều đứng chặn ở cửa và đòi tiền.

Doanh nhân bỏ 21,9 tỷ đồng mua một căn biệt thự: ngày chuyển đến, bố mẹ của chủ cũ dựng lều chặn trước cửa, đòi 3,4 tỷ đồng- Ảnh 1.

Anh vô cùng khó hiểu, rõ rằng bản thân đã mua nhà theo đúng thủ tục pháp luật, tạo sao lại phải gặp trường hợp này.

Đã vậy, ông Vương còn hằn giọng: “Anh mua căn biệt thự không sai, nhưng trước cổng này thì không thuộc sở hữu của anh, tôi không bán cho anh. Đây vẫn là đất của tôi, muốn chúng tôi đi thì phải đưa cho chúng tôi 100 vạn NDT (tương đương với 3,4 tỷ VND)".

Nghe được câu nói này, anh Trương không thể nào tin nổi tai mình. Thầm nghĩ họ coi tiền như giấy, hơn nữa phía trước cửa nhà là đất công cộng, sao có thể bảo là của riêng. Anh muốn nói chuyện với ông bà Vương một lần cho ra nhẽ.

Nhưng có nói gì chăng nữa, hai người không muốn nghe. Đã thế họ còn không muốn gặp mặt nói chuyện. Anh Trương hết sức tức giận, đành phải gọi cho ban quản lý khu vực để phối hợp giải quyết. Sau nhiều lần thuyết phục, lều đã được tháo dỡ nhưng hai vợ chồng ông Vương vẫn chặn cửa không chịu rời đi, khóc lóc vì không có tiền thuê nhà.

Phán quyết tòa án

Trong trường hợp này, ông bà Vương đã có những hành vi trái phạm luật. Đầu tiên, họ ở nơi công cộng, chính là trước của nhà anh Trương một thời gian dài không chịu rời đi. Hành vi này được coi là hành vi rối loạn trật tự. Theo pháp luật, nếu ai đó cố tình gây rắc rối, nháo loạn trật tự công cộng đều quy thành hành vi gây rối công cộng. Với hành động của vợ chồng ông Vương, nếu tình tiết nghiêm trọng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Doanh nhân bỏ 21,9 tỷ đồng mua một căn biệt thự: ngày chuyển đến, bố mẹ của chủ cũ dựng lều chặn trước cửa, đòi 3,4 tỷ đồng- Ảnh 2.

Hơn nữa, ông bà Vương có hành vi quá khích - tự ý mở cửa nhà vào nhà của anh Trương. Theo pháp luật hành vi này được coi là “đột nhập trái phép nhà người khác”. Căn cứ theo bộ luật hình sự, anh Trương hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự với hai người.

Mặt khác, cả hai vợ chồng ông bà Vương đều đã ngoài 70, họ cũng có khó khăn và nỗi khổ riêng. Là một người tử tế, anh Trương không muốn sự việc đi quá xa, sau khi phối hợp các phòng ban, anh đồng ý đưa cho hai ông bà 15 vạn NDT (tương đương với 523 triệu VND) để họ rời khỏi đấy.


Lưu Ly

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên