Dọn trang trại, người nông dân đào trúng bảo vật hé lộ nền văn minh bị lãng quên
Đó là bảo vật của nền văn minh biến mất từ 1.500 năm trước.
- 18-06-2025Cậu bé 9 tuổi đào được bảo vật vàng ròng 3.000 năm khiến giới khảo cổ sửng sốt
- 19-12-2024Gia tộc Nhật Bản dự chi 8.000 tỷ yên để quyết giữ lại 'bảo vật quốc gia', khiến các công ty ngoại trở nên bất khả xâm phạm
- 12-09-2024Phát hiện pháo đài đầy bảo vật của Pharaoh Ramses II
Theo bài viết Reuters đăng tải vào năm 2021, người đàn ông tên Cesar Cabrera có phát hiện kinh ngạc khi dọn dẹp trang trại gia đình mình ở Mexico. Trong quá trình chuẩn bị đất trồng dưa hấu, anh tình cờ phát hiện tượng có kích thước bằng người thật, 500 năm tuổi, mang hình dáng của một nữ hoàng.
Bức tượng là một trong những chứng tích hiếm hoi còn sót lại của nền văn minh Huastec biến mất từ 1.500 năm trước.
Cesar nhận thấy vật thể lạ hiện ra trong khi anh xới đất. Với sự hỗ trợ từ năm người bạn, họ cùng nhau đưa bức tượng lên khỏi mặt đất. Bức tượng mô tả người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, được trang trí bằng nhiều trang sức và một chiếc mũ gắn lông vũ, cho thấy vị thế cao quý của nhân vật trong biểu tượng mà bức tượng thể hiện.
Bức tượng này là một trong những chứng tích hiếm hoi còn sót lại của nền văn minh Huastec. (Ảnh: Reuters)
Nhiều chuyên gia khảo cổ học trong khu vực tin rằng bức tượng có thể đại diện cho nữ thần tình yêu của người Huastec. Nhưng giả thuyết khả thi hơn cho rằng đây có thể là tượng của người phụ nữ quyền lực thời bấy giờ, có thể là nữ hoàng.
Tiến sĩ Kim Richter, một chuyên gia về nghệ thuật Huastec tại Viện nghiên cứu Getty ở Los Angeles, cho rằng truyền thống văn hóa của người Huastec thường thể hiện các phụ nữ quyền lực thông qua hình ảnh với những hình xăm, trang sức phong phú, và gần như khỏa thân, phản ánh vị trí và sự tôn trọng mà họ được công nhận trong xã hội.
Bức tượng này được coi là bảo vật quý giá, và các nhà khảo cổ đã lên kế hoạch để bảo vệ và tìm hiểu thêm về tác phẩm này. Những tàn tích của nền văn minh Huastec chịu nhiều thiệt hại do chiến tranh và nạn cướp bóc cổ vật diễn ra hơn một thế kỷ trước, khiến cho gần như toàn bộ dấu tích của nền văn minh này bị xóa nhòa.
Điều này tạo ra một lớp màn bí ẩn bao trùm lên văn hóa của họ, đã chịu tác động lớn từ sự xâm lược của các lực lượng Tây Ban Nha từ 500 năm trước.
Bức tượng mới được khai quật có thể chính là một trong những tác phẩm điêu khắc cuối cùng mà nền văn minh Huastec tạo ra, ghi dấu ấn của những nữ hoàng cuối cùng của đế chế.
VTCnews