MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải phóng 1 giờ mỗi ngày để thay đổi tiềm năng, từ nhân viên văn phòng nhàm chán, tôi nhanh chóng thoát khỏi sự tầm thường

30-06-2019 - 08:06 AM | Sống

"1 giờ khác biệt" chính là khoảng cách mong manh giữa thành công và thất bại mà chúng ta đang bỏ lỡ.

Đôi khi, khác biệt giữa người với người luôn đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Giữa thành công của họ và thất bại của mình cũng có thể bắt nguồn từ một chi tiết tầm thường mà thôi. Nếu biết cách "giải phóng" dù chỉ là một tiếng mỗi ngày để thay đổi chính mình, làm những điều mình muốn làm, tự nuôi dưỡng bản thân thì sớm muộn gì chúng ta cũng được trải nghiệm một lẽ sống hoàn toàn khác.

Mỗi nhân viên văn phòng hầu như đều có ba lần 8 tiếng một ngày, 8 tiếng làm việc, 8 tiếng nghỉ ngơi và 8 tiếng rảnh rỗi. Đó đã trở thành một quy luật chung không của riêng ai. Số thời gian rảnh rỗi đó có thể trở thành tiền đề quan trọng để thay đổi cả vận mệnh và cuộc đời mỗi người, có thể biến một nhân viên văn phòng trở nên thành công, cũng có thể biến họ trở thành một con người hoàn toàn tầm thường như bao người khác.

Tám tiếng rảnh rỗi đó có thể ngắn, cũng có thể dài, có thể nhàm chán, cũng có thể vui vẻ không ngừng, tùy vào cách chúng ta sử dụng ra sao. Những người biết cách tận dụng thời gian sẽ không bao giờ để "rảnh rỗi" trở thành "trống không" hoặc "đơn điệu". Họ hiểu được rằng, thời gian là tài nguyên quý giá nhất, là cơ hội để thay đổi số phận chính mình.

Giải phóng 1 giờ mỗi ngày để thay đổi tiềm năng, từ nhân viên văn phòng nhàm chán, tôi nhanh chóng thoát khỏi sự tầm thường - Ảnh 1.

Gallup Inc., một công ty tư vấn và phân tích nổi tiếng thế giới của Mỹ, đã khảo sát hơn 1000 người nổi tiếng đa năng để thu thập câu chuyện thành công của họ và đưa ra một kết luận đáng ngạc nhiên rằng: Thành công huy hoàng của họ đều bắt nguồn từ "1 giờ khác biệt".

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Cựu Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt luôn biểu hiện sức khỏe dồi dào, năng lượng tràn đầy mỗi khi xuất hiện. Nhiều người nghĩ rằng bí quyết của ông nằm ở kế hoạch nghỉ ngơi tốt, hoặc sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng. Nhưng công ty Gallup đã phát hiện ra rằng, Roosevelt chỉ dành một giờ mỗi ngày để chơi tem trong nhà riêng. Dù bận rộn đến mấy, ông vẫn không tiếc một tiếng đồng hồ mỗi ngày dành cho sở thích riêng, đây là cách để tự điều tiết bản thân mà ông tạo ra cho chính mình.

Vào cuối những năm 1970, một thanh niên trẻ người Nhật Bản đã mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Theo thói quen kinh doanh của người dân thời đại đó, các cửa hàng tạp hóa thường đóng cửa vào lúc 10 giờ tối. Một đêm nọ, khi cậu thanh niên vội vàng dọn dẹp các kệ hàng để chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên có thêm khách hàng tới mua đồ. Sau khi nhóm này rời đi, cậu đang kiểm kê hàng hóa từ đầu một lần nữa thì lại có những nhóm khách khác lần lượt vào cửa hàng. Bận rộn mãi tới tận 11 giờ đêm cậu mới có thể đóng cửa hoàn toàn. Từ đó về sau, chàng trai Nhật đã thay đổi giờ làm việc của tiệm tạp hóa kéo dài tới 11 giờ tối mỗi ngày.

Vì đóng cửa muộn hơn, cửa hàng của anh nhanh chóng trở thành điểm đến duy nhất để mọi người mua sắm sau 10 giờ tối. Chỉ một năm sau, cửa hàng tạp hóa nhỏ đã mở rộng và tổng doanh thu đạt 200 triệu Yên Nhật (khoảng 40 tỷ đồng). Nắm lấy cơ hội đó, anh tận dụng biến công việc kinh doanh ngày càng phát triển hơn.

Đến năm 2002, tổng thu nhập hoạt động của công ty đạt 4,8 tỷ Yên. Chàng trai trẻ đã làm nên thành tích tuyệt vời này chính là doanh nhân tài ba Takao Yasuda.

Giải phóng 1 giờ mỗi ngày để thay đổi tiềm năng, từ nhân viên văn phòng nhàm chán, tôi nhanh chóng thoát khỏi sự tầm thường - Ảnh 2.

Thành công của Takao Yasuda đến từ chính "1 giờ khác biệt". Chỉ vì mở cửa thêm một tiếng mỗi ngày mà sự nghiệp đã hoàn toàn thay đổi. Có thể thấy rằng, tạo ra phép màu không khó, quan trọng là xem bạn đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để nỗ lực thay đổi mà thôi. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta bỏ ra thêm một tiếng đồng hồ để tập trung làm điều gì đó, không nhất thiết phải liên quan đến công việc, thì tích lũy dần qua năm tháng, thành quả xứng đáng sẽ được đáp đền.

Có một nhân viên văn phòng phàn nàn rằng cuộc sống của mình quá bình thường và tẻ nhạt. Khi mặt trời lên, anh ta làm những việc nào, khi mặt trời lặn, anh ta làm những việc nào, tất cả các ngày đều được lặp đi lặp lại không khác gì nhau. Anh ta cảm thấy cả thanh xuân của mình bây giờ và tuổi trung niên sau này đã, đang và sẽ tiếp tục chôn chân trong sự tầm thường ấy mãi mãi.

Đến một lần, tình ngờ đọc được khái niệm "1 giờ khác biệt", biết về doanh nhân Nhật Bản Takao Yasuda và Cựu Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, anh ta chợt nhận ra mình cũng có thể thay đổi một cuộc sống khác mà không cần phải đi quá xa. Tất cả chỉ đơn giản là "giải phóng" một tiếng đồng hồ mỗi ngày để làm những gì mình muốn.

Phải biết rằng, không phải mỗi danh nhân thành công đều có một chìa khóa thành công đặc biệt. Không phải bất cứ ai ngồi trên đỉnh kim tự tháp của cuộc sống đều là thiên tài. Trước khi thành đạt, trước khi giỏi giang, họ cũng chỉ là người bình thường trong cuộc sống. Điều phi thường duy nhất của họ chính là cách tận dụng thời gian tuyệt vời mà thôi.

Phương Thúy

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên