MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hối hận vì nghỉ việc rồi tiêu hết sạch 30 triệu để "trả thù": Giờ tôi không chỉ thất nghiệp mà còn nghèo!

03-06-2024 - 10:15 AM | Sống

Hãy lên kế hoạch tài chính cho khoảng thời gian sắp tới nếu bạn chuẩn bị nghỉ việc.

Thông thường sau khi nghỉ việc, mọi người có xu hướng thắt chặt chi tiêu để tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, khi rơi vào tình huống thất nghiệp, một số người thậm chí còn tiêu xài quá tay để tự thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng. Đây còn gọi là "chi tiêu trả thủ" - một thuật ngữ được sử dụng để giải thích sự thôi thúc ai đó phải chi tiền để bù đắp cho quãng thời gian đã mất.

"Chi tiêu trả thù" sẽ vô hại nếu chúng không làm ảnh hưởng đến tổng thể tài chính của chủ nhân, đem lại niềm vui cho người tiêu tiền chứ không phải nỗi niềm hối hận. Đáng tiếc, đó không phải là câu chuyện của cô bạn Vân Chi (26 tuổi, TP.HCM) sau khi đã chi 30 triệu đồng sau khi nghỉ việc vào tháng 7 năm ngoái.

Hối hận vì bỏ 30 triệu đồng để "trả thù" sau khi nghỉ việc

Tháng 7 năm ngoái, Vân Chi chính thức nghỉ việc ở công ty về xuất nhập khẩu. Vân Chi nhớ lại thời gian làm việc ở công ty cũ đã đem đến cho cô những "chuyến tàu cảm xúc lên xuống thất thường", lúc thì vui mừng vì hoàn thành vượt KPI đề ra, lúc thất vọng vì mức lương cắt giảm mà không hề được thông báo trước hay có những nỗi niềm bực tức không thể nói với ai khi chứng kiến sự bất công tại môi trường công sở.

"Quyết định nghỉ việc khi đó được mình đưa ra vô cùng nhanh chóng, chỉ trong vòng 1 tháng nhưng nó là lựa chọn đúng đắn", Vân Chi nói.

Sau khi nghỉ việc, niềm vui lớn của Vân Chi bên cạnh ngủ nướng và xem phim thì chính là "chốt đơn" liên miên. Cú "chốt đơn" đầu tiên của cô nàng là đồng ý cùng bạn bỏ ra 15 triệu đồng/người để đi du lịch 1 tuần, chỉ để ngắm "mùa thu Hà Nội".

Hối hận vì nghỉ việc rồi tiêu hết sạch 30 triệu để

Ảnh minh hoạ

"Chuyến đi rất ý nghĩa, vì mình đã mong muốn nhìn thấy mùa thu ở thủ đô từ lâu. Bên cạnh đó, chỉ đu du lịch 1 tuần nhưng chúng đã giúp mình 'chữa lành' khá nhiều, từ chuyện tình cảm cho đến công việc và cuộc sống. Trong chuyến đi, không chỉ đi chơi và chụp ảnh phố phường, mình còn kết nối lại với những người bạn. Đây là một điều mà mình luôn muốn làm trong những ngày phải tăng ca đến 8-9h tối ở công ty cũ và giờ đã thực hiện được", cô nàng tiếp lời.

Tuy nhiên, cơn mua sắm "trả thù" của Vân Chi chỉ thực sự đáng báo động sau khi cô nàng trở về từ Hà Nội. Có nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà nên Vân Chi lao đầu vào mua sắm, từ cả trên sàn thương mại điện tử cho đến tại các trung tâm thương mại.

Ban đầu, cô thấy việc chốt đơn khiến tinh thần vui vẻ và hưng phấn hơn rất nhiều. Thế nhưng, sau khi nhìn lại các khoản chi tiêu cho mua sắm đã lên đến 15 triệu đồng chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, Vân Chi bắt đầu hối hận vô cùng.

Vân Chi nhớ lại:  "Thời điểm đó, mình mua nhiều thứ lắm, từ đồ decor phòng, quần áo, phụ kiện, giày dép cho đến tai nghe. Mình cứ mua mãi, mua mãi mà cảm giác chưa bao giờ là đủ. Mình nhận ra, các pha chốt đơn của mình thường được thực hiện từ 9h tối trở đi vì đó là khung thời gian mình 'vui vẻ' hơn bình thường. Cũng vì thế, các quyết định mua hàng với lý do 'vì bản thân' cũng dễ dàng được thực hiện.

Sau thời gian ngắn vui vẻ, mình trở nên lo lắng vì biết quỹ dự phòng đã thâm hụt lớn. Nếu chẳng mai không tìm được công việc, mình sẽ lâm vào kinh tế khó khăn, thậm chí phải vay mượn từ người khác".

Hối hận vì nghỉ việc rồi tiêu hết sạch 30 triệu để

Ảnh minh hoạ

Làm sao để không vung tay quá trán khi rơi vào cảnh thất nghiệp?

Khi nhận ra tình hình tài chính đáng báo động, cô nàng đã cân đối lại chi tiêu, quyết định không thể thoải mái mua sắm như trước nữa. Những khoản tiêu dùng nào có thể cắt giảm, cô nàng sẽ bỏ đi bằng hết. Nhờ đó, bên cạnh tiền nhà cố định hàng tháng, Vân Chi chỉ tiêu tốn 2-3 triệu đồng/tháng cho nhu cầu cá nhân trong những tháng tiếp theo.

"Sau 3 tháng nghỉ việc, mình cuối cùng đã tìm được công việc mới, chấm dứt chuỗi ngày ở nhà và ăn năn với 'chi tiêu trả thù'. Đây sẽ bài học đáng nhớ của mình trong những lần thất nghiệp tiếp theo. Dù sau khi nghỉ việc và tâm trạng tệ đến đâu, mình cũng không được lãng phí tiền bạc kiếm ra", cô nàng tổng kết.

Bên cạnh đó, cô nàng cũng rút ra một số tips để bản thân tránh rơi vào vòng lặp "chi tiêu trả thù" sau khi nghỉ việc, rồi lại căng thẳng và oán trách bản thân vì lỡ vung tiền quá trán.

Vân Chi chia sẻ: "Bạn nên hạn chế lướt sàn thương mại điện tử. Vì mình biết giống mình, có nhiều bạn khi rảnh rỗi, sẽ lên các sàn này để chốt đơn vô tội vạ. Nếu mua hàng online, bạn đừng thanh toán luôn mà hãy để vào giỏ hàng, hôm sau quay lại để chắc chắn mình muốn mua hay chỉ do cơn 'bốc đồng' kiểm soát hành động.

Cuối cùng, bạn hãy tự hỏi mình có thể dành bao nhiêu tiền cho chi tiêu hàng tháng sau khi thất nghiệp. Với mình, con số này nên tương đương 1/4 thu nhập khi còn làm nhân viên văn phòng thì sẽ vừa đủ để mình sống tốt mà không lạm chi".

Theo Nguyệt

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên