MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mãi đến 70 tuổi tôi mới biết tiền bạc, con cái không phải “tài sản” lớn nhất, 2 thứ này mới là vô giá

16-02-2024 - 11:49 AM | Sống

Mãi đến 70 tuổi tôi mới biết tiền bạc, con cái không phải “tài sản” lớn nhất, 2 thứ này mới là vô giá

Có 2 thứ này trong đời, dù ở độ tuổi nào chúng ta cũng sẽ sống trong sự bình yên, hạnh phúc, có thể tận hưởng cuộc sống êm đềm.

Đối với những người cao tuổi, con cái, tiền bạc thường là “tài sản” giá trị trong đời họ. Tuy nhiên, trên thực tế, cụ ông họ Trương, 70 tuổi đến từ Trung Quốc lại nhận ra có 2 thứ vô giá cần giữ gìn trong đời. Nếu như có đủ 2 thứ này, những người cao tuổi cũng không sợ sống bất hạnh, khổ cực.

Dưới đây là chia sẻ của cụ ông 70 tuổi được đăng tải trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc.

1. Duy trì thái độ sống phù hợp

Sau nhiều năm gặp gỡ rất nhiều kiểu người, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, tôi nhận ra rằng thái độ sống là thứ quan trọng bậc nhất trong đời mỗi người. Khi con người duy trì thái độ sống phù hợp, họ sẽ làm chủ được cuộc sống của mình.

Khi già đi, tôi chấp nhận rằng sẽ có ngày mình rời khỏi cuộc sống này. Tôi chấp nhận điều ấy và luôn sống lạc quan, tận hưởng từng ngày tươi đẹp mà mình có. Khi suy nghĩ lạc quan và có cái nhìn đúng đắn về vấn đề, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, dễ chịu.

Ngay cả khi con cái bận rộn, không dành nhiều thời gian cho mình, tôi và vợ vẫn tự lo toan cho cuộc sống riêng. Chúng tôi dành nhiều thời gian để tập thể dục, thăm hỏi họ hàng, trồng cây, chăm rau… Chúng tôi cũng chủ động lên thành phố thăm các con thay vì chờ chúng lách chút thời gian về nhà. Khi duy trì thái độ sống tích cực và phù hợp, tôi thấy cuộc sống thú vị và vui vẻ hơn.

Mãi đến 70 tuổi tôi mới biết tiền bạc, con cái không phải “tài sản” lớn nhất, 2 thứ này mới là vô giá- Ảnh 1.

Muốn sống hạnh phúc, chúng ta cần hài lòng về những gì mình đang có.

Khi đã có tuổi, tôi cũng dặn lòng mình sẽ bỏ đi những hận thù, buồn lo trong lòng. Thay vì cứ nghĩ mãi về những mối quan hệ tiêu cực, tôi trau dồi, gìn giữ những mối quan hệ tốt đẹp, lâu năm.

Tôi nhận ra thái độ sống mới là thứ vô giá trên đời này. Nếu như chúng ta không nhìn nhận vấn đề 1 cách đúng đắn, hợp lý thì rất có thể ta sẽ cảm thấy mình là người bất hạnh.

2. Có bạn đời phù hợp

Từ khi các con chọn làm việc và sinh sống tại thành phố, tôi và vợ đều quyết định sẽ ở riêng. Chúng tôi quan niệm rằng con cái sẽ có cuộc sống riêng của chúng. Bố mẹ không nhất thiết phải sống chung với các con, nhất là khi về già. Bởi vậy, chúng tôi để các con tự quyết định cuộc đời mình, để chúng có trách nhiệm với những gì đã lựa chọn.

Thay vì sống cùng con cái, tôi và vợ sống cùng nhau ở quê nhà. Khi già yếu, chúng tôi sẽ chuyển vào viện dưỡng lão cùng nhau và dưỡng già ở đó. Sau nhiều năm làm việc, chúng tôi cũng đã tích cóp được 1 khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ, để có thể lo cho mình khi sống ở viện dưỡng lão.

Bạn đời của tôi là 1 người phụ nữ vô cùng tháo vát, yêu thương chồng con và có trách nhiệm với gia đình. Từ khi còn trẻ, cô ấy đã cùng tôi vượt qua bao khó khăn, dù thăng trầm vẫn không buông tay nhau. Bởi vậy, đây là người tôi trân trọng nhất cuộc đời.

Mãi đến 70 tuổi tôi mới biết tiền bạc, con cái không phải “tài sản” lớn nhất, 2 thứ này mới là vô giá- Ảnh 2.

Người bạn đời hiểu chuyện là “tài sản” vô giá đối với ông Trương.

Con cái có thể sẽ tìm hạnh phúc riêng khi chúng khôn lớn, chỉ có người bạn đời sẽ ở bên cạnh chúng ta tới khi nhắm mắt xuôi tay. Bởi vậy, tôi luôn giữ gìn tình cảm vợ chồng sâu đậm sau nhiều thập kỷ ở bên nhau. Tôi tôn trọng vợ bằng cách nói cho cô ấy nghe những dự định của mình và cùng đưa ra quyết định.

Khi về già, có 1 người bạn đời thấu hiểu bên cạnh là điều đáng quý của mỗi người. Chúng ta không chỉ được chăm sóc, yêu thương mà còn có người đều bầu bạn, sẻ chia mọi điều trong cuộc sống.

Huyền Giang

Phụ nữ số

Trở lên trên