MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam sinh học kém vẫn đỗ đại học danh tiếng, gia đình mở tiệc linh đình: Khách khứa nhìn giấy báo đỗ xong liền đứng dậy về ngay lập tức

07-10-2024 - 00:03 AM | Sống

Nam sinh học kém vẫn đỗ đại học danh tiếng, gia đình mở tiệc linh đình: Khách khứa nhìn giấy báo đỗ xong liền đứng dậy về ngay lập tức

Với điểm số cực thấp, nam sinh vẫn đỗ đại học và còn là một ngôi trường danh tiếng khiến cả gia đình vui mừng khôn xiết.

Sau khi kết quả của kỳ tuyển sinh đại học năm 2024 tại Trung Quốc được công bố, nhiều gia đình của các sĩ tử đã chìm trong niềm hân hoan khi con cháu mình đạt được số điểm lý tưởng và được bước chân và cánh cổng trường đại học. Một số gia đình còn phấn khởi đến mức mở tiệc lớn để chiêu đãi họ hàng và hàng xóm láng giềng. 

Trong kỳ thi năm nay, gia đình ông Trương ở Bắc Kinh cũng được hòa vào niềm vui đó. Nhận được giấy báo đỗ đại học của con trai ghi rõ ràng dòng chữ “Đại học Bưu điện Trung Quốc” khiến ông vô cùng tự hào. Con trai ông ngày còn học trung học có thành tích không được tốt, nhưng giờ đây lại có thể đỗ vào trường đại học danh tiếng, ông đã có cơ hội được “nở mày nở mặt” với mọi người xung quanh.

Ông Trương hào phóng chi ra 20.000 NDT (hơn 70 triệu đồng) để mở tiệc chiêu đãi, mời hết anh em, bạn bè và hàng xóm đến chung vui. 

Nam sinh học kém vẫn đỗ đại học danh tiếng, gia đình mở tiệc linh đình: Khách khứa nhìn giấy báo đỗ xong liền đứng dậy về ngay lập tức- Ảnh 1.

Hay tin con đỗ đại học, gia đình ông Trương liền mở tiệc thiết đãi mọi người (Ảnh minh họa)

Đến giữa bữa tiệc, mọi người bắt đầu hỏi han con trai ông Trương về bí kíp ôn thi để đỗ đại học, đồng thời bày tỏ mong muốn được xem giấy báo đỗ của trường đại học danh tiếng như thế nào. Ông Trương cũng không ngại ngần gì, tự hào lấy ra cho mọi người xem.

Khi thấy dòng chữ “Đại học Bưu điện Trung Quốc”, mọi người đều trầm trồ, vì cái tên này thường là của các đại học hàng đầu. Mọi người bắt đầu tò mò về điểm số, hay trường có thuộc dự án “dự án 985” hay “dự án 211” không, vì những trường đại học nằm trong 2 dự án này đều là những ngôi trường có chất lượng tốt hàng đầu Trung Quốc.

Lúc này, ông Trương bắt đầu ấp úng. Ông chỉ nghĩ rằng có giấy báo đỗ đại học lớn là được, không hề biết rõ về những thông tin kia. Một số người tham dự liền lấy điện thoại ra để kiểm tra thử. Tuy nhiên, họ không tìm được bất cứ thông tin nào về ngôi trường có tên là “Đại học Bưu điện Trung Quốc”, trường danh giá nhất về lĩnh vực này nằm ở Bắc Kinh chỉ có “Đại học Bưu điện Bắc Kinh”.

Nam sinh học kém vẫn đỗ đại học danh tiếng, gia đình mở tiệc linh đình: Khách khứa nhìn giấy báo đỗ xong liền đứng dậy về ngay lập tức- Ảnh 2.

Đại học Bưu điện Bắc Kinh

Ông Trương trở nên hoang mang cực độ khi nhiều người nói rằng có thể gia đình ông đã bị lừa và nhận giấy báo giả. Không chỉ vậy, một vị khách kiểm tra thì thấy điểm số của con trai ông chỉ là 186/750 điểm. Với mức điểm này, cậu học sinh thậm chí không thể đỗ vào bất kỳ trường đại học nào, huống hồ là đại học danh tiếng.

Sau một hồi tìm hiểu, mọi người xác định được giấy báo đỗ của con trai ông Trương nhận được là từ một trường đại học “ma”. Đây là một hình thức lừa đảo, gửi giấy mời nhập học đến tận nhà cho học sinh và lấy tên như những trường đại học chính quy khác. Tuy nhiên, những trường này có chất lượng giảng dạy cực kỳ kém. Sinh viên tốt nghiệp sẽ chỉ được cấp chứng chỉ thay vì bằng tốt nghiệp đại học, và thậm chí những chứng chỉ đó còn không được Bộ giáo dục công nhận.

Khách khứa biết được sự tình liền cảm thấy vô cùng tức giận. Họ cho rằng gia đình ông Trương cố tình lấy một tờ giấy báo giả rồi tổ chức tiệc để họ phải tặng quà. Tất cả mọi người đều đứng dậy lũ lượt đi về. Để lại ông Trương và con trai vừa xót xa khi bị lừa vừa xấu hổ với mọi người vì sự việc oái oăm đã xảy ra.

Theo Baijiahao


Nguyên An

Đời sống pháp luật

Trở lên trên