MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân tuổi U80: Vẫn xinh đẹp, chồng cưng chiều, đi du lịch khắp nơi

12-12-2023 - 17:01 PM | Lifestyle

Cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân khá giả, có điều kiện đi du lịch khắp nơi.

Mới đây, tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân – từng nổi tiếng một thời với vai Trưng Nhị trong vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh, đóng cùng nữ hoàng sân khấu Thanh Nga.

So với nhiều nghệ sĩ cải lương cùng trang lứa, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân có đời sống về già khá sung túc, đầy đủ. Bà sống cùng chồng trong một căn nhà khang trang tại TP. HCM.

Nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân tuổi U80: Vẫn xinh đẹp, chồng cưng chiều, đi du lịch khắp nơi- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân (áo xanh)

Tại phòng khách, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân treo nhiều ảnh ghi lại quá trình hoạt động sự nghiệp và một chiếc đàn thập lục. Trong đó, có ảnh bà mặc váy cô dâu, được chồng cầu hôn và ảnh chụp cùng Thanh Nga khi đang diễn vở Tiếng trống Mê Linh.

Nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân dù đã ở tuổi U80 nhưng vẫn khỏe mạnh, hoạt bát và đẹp rạng rỡ, ăn mặc trẻ trung, sang trọng. Bà thậm chí còn cắt tóc ngắn theo kiểu thời thượng hiện nay.

Cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân cũng khá giả, có điều kiện đi du lịch khắp nơi. Bà chia sẻ vừa đi Pháp rồi lại đi Mỹ mới về, và còn nói: "Tôi ít ở nhà tới mức có người vào nhà còn bảo bán đi, chứ để làm gì cho bẩn, vì có ở nhà mấy đâu, đi suốt".

Nghệ sĩ Phi Phụng nghe xong phải thốt lên: "Bây giờ có mấy ai được như cô chú, đi chơi khắp nơi, thoải mái quá rồi. Cô cũng khỏe nữa, cỡ tuổi này rồi vẫn đi đây đi đó".

Về tình hình sức khỏe, cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân nói: "Vợ chồng tôi tự chủ kinh tế, không nhờ con cái vì có tiền riêng. Tôi có 5 đứa con, đủ trai đủ gái, một đứa đang ở Mỹ. Đứa con gái tôi ở Mỹ một ngày gọi về hỏi thăm hai lần, ngày nào cũng vậy".

Nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân tuổi U80: Vẫn xinh đẹp, chồng cưng chiều, đi du lịch khắp nơi- Ảnh 2.

Hà Mỹ Xuân và Thanh Nga

Ông xã của nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân cũng còn khỏe mạnh, rất thương và chiều vợ, chăm lo cho vợ từng chút. Lúc nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đến, ông tất bật chuẩn bị các món đồ uống để đón tiếp.

Tại buổi gặp gỡ, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân tâm sự về chuyện đi diễn ngày xưa. Bà kể: "Hồi đó tôi chỉ hát những vai nhỏ nhỏ. Hát xong đâu có tiền. Chúng tôi hoạt động ở đoàn Kim Chung, tiền lương lĩnh theo tháng. Có lần hát xong thèm phở nhưng không có tiền mua phở ăn.

Sau đó, tôi cũng được ký hợp đồng thu đĩa nhưng được bao tiền đưa hết cho cha nên cũng không có tiền. Cha chỉ đưa lại cho tôi 10 nghìn để mua son phấn".

Theo Tùng Ninh

Phụ nữ số

Trở lên trên