MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngoài 70 tuổi, vợ chồng tôi đưa ra 5 QUYẾT ĐỊNH cuối đời: Có người bảo nhỏ nhen nhưng chúng tôi chẳng quan tâm miệng lưỡi thiên hạ

29-02-2024 - 15:15 PM | Sống

Sau nhiều đêm suy nghĩ, gần đây chúng tôi đã đưa ra một số quyết định để cuối đời được hạnh phúc, chẳng lo lắng, mệt mỏi.

Bài viết là lời tâm sự của một cặp vợ chồng già, sinh sống tại Quảng Tây (Trung Quốc). Sau khi bài viết đăng tải lên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã nhận được nhiều sự quan tâm. 

Xung quanh tôi có rất nhiều người già biểu hiện hai thái cực, một là càng lớn càng bối rối trước các quyết định, hai là càng lớn càng trở nên minh bạch rõ ràng. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống tốt đẹp hơn khi về già, bạn thực sự cần có kế hoạch trước. .

Vợ chồng tôi đều đã ngoài 70 tuổi, sau nhiều đêm suy nghĩ, gần đây chúng tôi đã đưa ra một số quyết định như sau. 

 1. Chấp nhận sự ra đi của bạn đời và đừng quá đau buồn

Có lẽ vài năm, vợ chồng tôi sẽ phải lìa xa nhau, không biết ai sẽ là người rời đi trước, dù sao tuổi thọ trung bình của chúng ta cũng chỉ hơn 70 tuổi. Và hiện tại cả 2 chúng tôi đều đã trên 70 tuổi, khả năng cao là những ngày còn lại sẽ không dài.

Quan điểm của chúng tôi là bình tĩnh chấp nhận sự ra đi của bạn đời, không quá đau buồn. Dù sao sinh, lão, bệnh, tử đều là quy luật tự nhiên, cho dù trình độ y tế có cao đến đâu thì hiện tại, không ai có thể chống lại được quy luật, một ngày nào đó con người sẽ chết.

Sau khi bạn đời ra đi, nhiều người chọn sống cùng con cháu, vào trại dưỡng lão, cũng có người chọn sẽ tìm người khác bầu bạn. Còn với vợ chồng tôi, vì cả 2 đã lớn tuổi nên nếu người kia ra đi, người còn lại sẽ vào trại dưỡng lão.

Ngoài 70 tuổi, vợ chồng tôi đưa ra 5 QUYẾT ĐỊNH cuối đời: Có người bảo nhỏ nhen nhưng chúng tôi chẳng quan tâm miệng lưỡi thiên hạ- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

2. Kiên quyết không vay tiền đi khám, có tiền thì đi khám, không có tiền thì thôi

Người già vốn dĩ sức khoẻ đã yếu, nhiều bệnh tật sẽ dần xuất hiện.

Hiện tại vợ chồng tôi chỉ có 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng). Tôi nghĩ nếu bị bệnh nhẹ, số tiền trên là đủ, dù sao chi phí sinh hoạt đều dựa vào lương hưu, vì thế 300.000 NDT sẽ dùng vào trường hợp khẩn cấp. Nhưng nếu bệnh nặng, 300.000 NDT chắc chắn sẽ không đủ để điều trị bệnh lâu dài.

Suy cho cùng, có tiền chữa bệnh hay không là một chuyện, chỉ sợ tiêu hết tiền mà không cứu được người, nếu rơi vào tình huống vừa mất người vừa mất tiền thì thật đau lòng. 

Hơn nữa, tuổi thọ trung bình là có, về cơ bản chúng tôi không còn sống được lâu. Vì thế, tôi không muốn vay mượn tiền để đi chữa bệnh, điều này còn liên luỵ tới các con. 

Ngoài 70 tuổi, vợ chồng tôi đưa ra 5 QUYẾT ĐỊNH cuối đời: Có người bảo nhỏ nhen nhưng chúng tôi chẳng quan tâm miệng lưỡi thiên hạ- Ảnh 2.

Tôi không muốn vay mượn tiền để đi chữa bệnh, điều này còn liên luỵ tới các con. (Ảnh minh hoạ)

3. Cố gắng không làm phiền cuộc sống của con khi vẫn có thể tự chăm sóc bản thân

Trong quan niệm của thế hệ cũ, chúng ta vẫn có suy nghĩ nuôi con để sau này tuổi gi được trông cậy. Đáng tiếc là quan niệm này không còn đúng ở giai đoạn hiện tại, không phải là con cái không hiếu thảo mà giới trẻ ngày nay áp lực hơn rất nhiều. Đôi khi các con vẫn muốn chu cấp cho cha mẹ lúc tuổi già nhưng không có đủ điều kiện kinh tế, cảm thấy rất bất lực.

Hơn nữa, nhiều con dâu ngày nay khá ích kỷ, cảm thấy không vui khi thấy chồng gửi tiền biếu cha mẹ. Tôi không thể nói ai đúng ai sai trong chuyện này, tôi chỉ khuyên những người già nên tự chăm sóc bản thân khi vẫn mạnh khoẻ, tránh phụ thuộc tài chính vào các con.

4. Không được sớm chuyển nhượng nhà cho con cái

Nhiều con cái không hiếu thảo như chúng ta vẫn nghĩ, hay nếu con hiếu thảo nhưng người bạn đời của con lại không khiến gia đình lục đục, mâu thuẫn. Xung quanh tôi có nhiều trường hợp như vậy. 

Tôi từng chứng kiến một ông cụ bán hết đất ở quê để cho con tiền mua nhà và cưới vợ cho con. Hay một bà cụ sẵn sàng chuyển nhượng đất, nhà cho con rồi về ở cùng. Tuy nhiên trong quá trình sinh sống cùng nhau xảy ra nhiều mâu thuẫn, khó hoà giải. Hơn nữa, con cái còn trông cậy vào điều này dẫn tới ỷ lại vào cha mẹ, không có ý chí phấn đấu trong công việc.

Cho nên đến khi "gần đất, xa trời", người già chúng ta mới nên chuyển nhượng tài sản cho các con.

Ngoài 70 tuổi, vợ chồng tôi đưa ra 5 QUYẾT ĐỊNH cuối đời: Có người bảo nhỏ nhen nhưng chúng tôi chẳng quan tâm miệng lưỡi thiên hạ- Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

5. Từ bỏ những mối quan hệ độc hại, kể cả với họ hàng

Tất cả những mối quan hệ con người đều phải từ bỏ nếu độc hại, kể cả họ hàng. Thiết nghĩ, họ hàng xa không bằng láng giềng thân thiết. 

Một số người bề ngoài là họ hàng, người thân nhưng thực tế họ thường lợi dụng chúng ta, chỉ liên lạc khi muốn vay tiền hay nhờ cậu giúp đỡ. Là người lớn tuổi, chúng ta nên tận hưởng cuộc sống hưu trí, không nên quan tâm đến những mối quan hệ chất lượng thấp, gây ảnh hưởng đến tâm trí. 

Theo Toutiao 

Theo Ứng Hà Chi

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên