Người mẹ day dứt hỏi Gemini: "Sao con tôi lại..." - Câu trả lời khiến bà cay mắt, chỉ biết im lặng nhìn con ngủ
Lớn lên trong một xã hội thích lấy con nhà người ta làm chuẩn, nhiều phụ huynh vô tình khiến con mình sống trong áp lực.

Có một người mẹ buồn bã khi thấy con mình mất dần tự tin. Cậu bé thường xuyên so sánh bản thân với bạn bè, hay nói những câu như "Con không giỏi như bạn A", "Con không được điểm cao như bạn B" . Bà bắt đầu tự hỏi: "Có phải do mình đã nói điều gì khiến con cảm thấy như vậy?".
Bà quyết định hỏi Gemini: "Làm sao để con không bị ám ảnh bởi sự so sánh?".
"Trẻ không tự nhiên biết so sánh. Chúng học được điều đó từ cách người lớn nói chuyện, đặc biệt là từ cha mẹ", AI đáp.
Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng người mẹ ấy đọc xong mà bỗng thấy lạnh sống lưng.
Gemini tiếp tục giải thích:
Khi người lớn vô tình nhắc đến những đứa trẻ "giỏi giang hơn", hoặc hỏi những câu như "Sao con không được như bạn ấy?", "Con nhìn bạn A xem!" , những so sánh đó sẽ in hằn trong tiềm thức của trẻ như một thứ chuẩn mực khắt khe. Qua thời gian, trẻ bắt đầu nhìn bản thân qua lăng kính của "người khác" và đánh mất niềm tin vào chính mình. Sự tự tin thật sự không đến từ việc con giỏi hơn ai, mà đến từ việc con biết trân trọng chính mình, từ những nỗ lực nhỏ nhất.
Khi đọc xong, người mẹ chỉ biết lặng lẽ đứng trước cửa phòng con, nhìn đứa trẻ đang ngủ ngoan trên giường. Bà nhớ lại bao lần bà buột miệng so sánh, chẳng vì ác ý, chỉ vì lo lắng. Bà từng nghĩ mình đang khích lệ, không ngờ lại đang làm tổn thương.
Ảnh minh họa
Có lần, khi con trai đem về điểm 8 môn Toán, bà đã thốt lên: "Bạn B được 10 đấy, con phải cố hơn nhé!". Và cả vô số câu nói trọng vô tình như: "Bạn ấy học giỏi hơn con kìa", "Sao con không được như người ta?"... Chỉ là một vài câu nói, nhưng có thể đã trở thành mảnh gương làm rạn nứt lòng tự trọng non nớt của con.
Bà bỗng thấy sống mũi cay cay. Con bà không cần phải là một ai khác. Con chỉ cần là chính mình và cảm thấy được yêu thương, vô điều kiện.
Chúng ta luôn muốn điều tốt nhất cho con, nhưng đôi khi lại dùng sai cách. So sánh là một cái bẫy vô hình, tưởng như thúc đẩy, nhưng lại siết chặt lòng tin.
Làm cha mẹ, món quà lớn nhất có thể trao cho con không phải là kỳ vọng, mà là sự công nhận, sự lắng nghe, và một niềm tin không điều kiện rằng: Con đủ tốt rồi, ngay cả khi con chưa giỏi hơn ai cả.
Thanh niên Việt