MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều người nhận được cuộc gọi báo vi phạm hợp đồng vay tiền qua thẻ tín dụng, phải trả số tiền lớn nếu không muốn bị khởi tố

03-10-2024 - 10:02 AM | Smart Money

Nhiều người nhận được cuộc gọi báo vi phạm hợp đồng vay tiền qua thẻ tín dụng, phải trả số tiền lớn nếu không muốn bị khởi tố

Thời gian qua, nhiều người dân nhận được những cuộc gọi lạ tự xưng là công an, khi thì báo vi phạm hợp đồng tín dụng, khi thì báo nợ ngân hàng, tạo áp lực phải rút tiền trả ngay. Vậy thực hư vụ việc này như thế nào?

Vào ngày 02/10/2024, ông N.V.C (trú tại Thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Công an huyện Lộc Hà. Các đối tượng thông báo rằng ông C. đã vi phạm hợp đồng vay tiền qua thẻ tín dụng và phải trả số tiền lớn nếu không sẽ bị khởi tố.

Tuy nhiên, nhờ được tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội từ trước, ông C. đã kịp thời đến trình báo Công an xã Hồng Lộc.

Tiếp đến, vào khoảng 15h35 cùng ngày, bà P.T.M (trú tại thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc) cũng nhận được cuộc gọi lừa đảo tương tự. Trong cuộc gọi, đối tượng thông báo rằng bà M. có liên quan đến nhiều hồ sơ vay tiền và yêu cầu đến Công an để làm việc. Nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo, bà M. đã đến trình báo với Công an xã.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hồng Lộc đã xác minh và khẳng định đây là các chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, lực lượng Công an đã hướng dẫn và khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Cũng sử dụng thủ đoạn tương tự, trước đó, vào sáng ngày 01/10/2024, ông Võ Tá Mậu (thị trấn Nghèn, Hà Tĩnh) cũng nhận cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là Thiếu úy Đỗ Thị Mai, Công an huyện Can Lộc. Đối tượng này thông báo rằng ngày 18/6/2024, thông tin cá nhân của ông Mậu bị lợi dụng để vay số tiền 50 triệu đồng tại ngân hàng MB Bank, Hà Nội.

Đối tượng yêu cầu ông Mậu phải hoàn trả số tiền trên để "giảm nhẹ tội danh", đồng thời dặn ông không được tiết lộ thông tin cho người thân và phải liên lạc với một số điện thoại nghi vấn khi rút tiền.

Rất may, ông Mậu cảnh giác và nhận ra dấu hiệu của một vụ lừa đảo. Ngay lập tức, ông đã đến Công an thị trấn trình báo sự việc.

Linh San

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên