MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nóng: Hiện trường và nhân chứng kể về vụ sạt lở núi khiến 20 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 337 nghi bị vùi lấp

18-10-2020 - 09:55 AM | Xã hội

Đến 8 giờ 15 phút ngày 18-10, phóng viên Báo Người Lao động đã vào đến Đoàn Kinh tế - Quốc phòng sư đoàn 337 để ghi nhận vụ việc.

8 giờ 45 phút ngày 18-10, tiếng núi sạt phát thành tiếng ầm ầm hết sức kinh hoàng trên dãy núi phía sau Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. Đất đá, nước đang trôi sạt xuống. Ghi nhận ban đầu có nhiều dãy nhà hậu cần và nhà xe bị đất đá vùi lấp. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng.

 Nóng: Hiện trường và nhân chứng kể về vụ sạt lở núi khiến 20 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 337 nghi bị vùi lấp  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở

Theo ghi nhận, một ngọn đồi (người dân địa phương gọi là đồi Tạc) nằm phía sau các khu nhà của Đoàn kinh tế - Quốc phòng bị sạt lở, đất đá tràn xuống một số khu nhà. Hiện máy móc, phương tiện đang khẩn trương triển khai san gạt, khẩn cấp cứu người.

Clip Phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại khu vực sạt lở

Theo người dân địa phương, khoảng 1-3 giờ ngày 18-10, họ nghe nhiều tiếng nổ, rồi tiếng đất đá tràn xuống một số khu nhà của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng sư đoàn 337.

 Nóng: Hiện trường và nhân chứng kể về vụ sạt lở núi khiến 20 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 337 nghi bị vùi lấp  - Ảnh 3.

Hiện trường vụ sạt lở ở khu nhà của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng sư đoàn 337

Clip Ông Hồ Văn Trú, 48 tuổi, thôn Cợp (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) ở đối diện doanh trại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng sư đoàn 337, kể về vụ sạt lở

 Nóng: Hiện trường và nhân chứng kể về vụ sạt lở núi khiến 20 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 337 nghi bị vùi lấp  - Ảnh 5.

Khu doanh trại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng sư đoàn 337

 Nóng: Hiện trường và nhân chứng kể về vụ sạt lở núi khiến 20 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 337 nghi bị vùi lấp  - Ảnh 6.
 Nóng: Hiện trường và nhân chứng kể về vụ sạt lở núi khiến 20 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 337 nghi bị vùi lấp  - Ảnh 7.

Clip Khu vực doanh trại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng sư đoàn 337


Theo Đức Nghĩa

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên