MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông lão mắc bệnh Alzheimer leo núi 2 lần một ngày và 5.000 lần chinh phục ngọn núi cao 803 m

01-04-2018 - 18:21 PM | Sống

Ông Sion Jair, 68 tuổi người Anh bị chuẩn đoán mắc bệnh Alzheimer được 8 năm nhưng có sở thích đặc biệt là leo núi. Dù tuổi đã cao và mắc căn bệnh nguy hiểm nhưng ông đã 5.000 lần chinh phục thành công ngọn núi cao 803 m.

Sion Jair sinh sống ở vùng núi Old Man of Coniston, thuộc công viên Lake District, vùng Tây Bắc, nước Anh. Ngọn núi này là một địa điểm leo núi du lịch nổi tiếng, cao 2.634 feet, tương đương 803m so với mực nước biển.

Hiện tại, ông Sion Jair gần 70 tuổi, lần đầu tiên đặt chân đến công viên Lake District là vào năm 1968, cách đây một nửa thế kỷ. Ông ước tính mình đã hơn 5.000 lần leo lên ngọn núi Old Man of Coniston với cuộc hành trình 2 lần một ngày. Qua nhiều năm, ông hiểu rõ tường tận về những phương hướng của ngọn núi. Với kinh nghiệm của mình, sự xuất hiện của Sion Jair là một điều may mắn đối với những người leo núi. Ông từng giúp giải cứu hàng chục người bị mắc kẹt vì đánh giá thấp sự nguy hiểm của vùng núi hiểm trở này.

Điều đáng chú ý hơn là Sion Jair vẫn tiếp tục thói quen leo núi của mình dù mang rất nhiều căn bệnh làm ông suy nhược. Trong những năm qua, ông đã phải chịu đựng hội chứng mệt mỏi kinh niên hay còn gọi là suy nhược mãn tính. Bác sĩ đề nghị việc thay đổi không khí có thể giúp ích cho ông. Đến đầu những năm 2000, Sion Jair đã chuyển đến Spaghetti Junction ở Birmingham. Địa điểm mới này rất thích hợp nhưng sau đó, ông được chuẩn đoán thiếu máu ác tính - khi mà hệ thống miễn dịch tấn công các tế bào khỏe mạnh trong dạ dày, ngăn cản cơ thể hấp thụ vitamin B12 từ thức ăn.

Ông lão mắc bệnh Alzheimer leo núi 2 lần một ngày và 5000 lần chinh phục ngọn núi cao 803 m - Ảnh 1.

Ông lão 68 tuổi vẫn tiếp tục leo núi dù mắc nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Thiếu máu ác tính có thể được kiểm soát khi tiêm vitamin B12, nhưng cơ thể của Jair đã từ chối điều trị. Ông nói: "Bác sĩ và một chuyên gia nói với tôi rằng nếu không tiêm, tôi có thể sống lâu nhất là 3 năm nữa. Và nó sẽ không dễ chịu". Ông Jair vẫn tiếp tục đi bộ lên núi. Ban đầu ông kiệt sức vì những chuyến đi bộ ngắn, nhưng theo thời gian, sự chịu đựng của ông trở nên mạnh mẽ hơn. Ông Sion Jair cho biết: "Cơ thể của tôi chỉ có thể chấp nhận một lượng nhỏ vitamin B12".

Tuy nhiên vấn đề sức khỏe của ông vẫn chưa dừng lại ở đó. Những ảnh hưởng của chứng thiếu máu ác tính đã dẫn đến sự suy giảm tinh thần trầm trọng. "Các bác sĩ đã tiến hành quét não và nói rằng não của tôi đã bị teo lại. Đồng thời cho biết tôi mắc bệnh Alzheimer và căn bệnh này không thể chữa trị vì nó đã đi qua giai đoạn đầu", ông Sion Jair chia sẻ.

Không có phương pháp chữa trị đáng tin cậy nào đối với bệnh Alzheimer và rất khó để làm giảm. Tuy nhiên, ông Jair tin rằng các bác sĩ sẽ ủng hộ mình về việc tập thể dục thường xuyên cũng có lợi cho sức khỏe. Hầu hết các nghiên cứu cho đến nay đều tập trung vào việc liệu tập thể dục có thể trì hoãn sự tấn công của bệnh Alzheimer hay không.

Một nghiên cứu năm 2017 của Đại học Kansas cho biết, họ đã theo dõi 68 người cả nam và nữ bị chẩn đoán mắc căn bệnh này. Trong 6 tháng, một nửa số người vẫn gia tăng bệnh Alzheimer cho tới khi họ tập thể dục aerobic 150 phút một tuần. Vào cuối giai đoạn thử nghiệm, hầu hết đều đã có những tiến bộ rõ rệt ở các bài kiểm tra về kỹ năng thể chất hàng ngày. Ngoài ra, một số người luyện tập đi bộ đã tăng điểm đáng kể về các bài kiểm tra nhận thức tập trung vào việc suy nghĩ và ghi nhớ.

Ông lão mắc bệnh Alzheimer leo núi 2 lần một ngày và 5000 lần chinh phục ngọn núi cao 803 m - Ảnh 2.

Sion Jair trong cuộc hành trình chinh phục ngọn núi cao 803 m.

Khi được hỏi lý do tại sao leo bộ lên cùng một ngọn núi ngày này qua ngày khác, ông cho biết: "Tôi đã từng leo lên mọi ngọn núi ở đất nước này, thậm chí có nơi còn rất nhiều lần. Old Man of Coniston là một ngọn núi mà mọi người có thể leo dốc, leo bậc thang. Ở đây có cảnh đẹp và bầu khí quyển trong lành. Bạn sẽ được ngắm những khung cảnh tuyệt vời và nhiều hiện tượng kỳ lạ khác nhau như sương mù hay tận hưởng cảm giác được nhìn qua những đám mây".

Sion Jair đã nghe theo những lời khuyên về việc tự mình kiểm tra trí nhớ như giải câu đố hay những việc tương tự vậy. Khi đọc tin tức, ông nhận ra rằng mình đã quên câu mở đầu khi mà kết thúc bài báo đó. Tuy nhiên, ông lại có thể nhớ những sự kiện xảy ra cách đây 50 năm, thậm chí là từng chi tiết cụ thể trong khóa học ngoài trời một tháng đưa ông đến Lake District.

Ông Sion Jair từng là kỹ sư cho Alfred Herbert, nhà sản xuất công cụ máy móc nổi tiếng của Anh trong thế kỷ 20. Sau đó, vào đầu những năm 1980, ông đã mất vợ, mất con, mất công việc thậm chí là mất nhà chỉ trong vòng 12 tới 18 tháng. Sion Jair hiện không có gia đình, không có người bạn đồng hành nhưng thứ mà luôn bên cạnh ông chính là vùng núi Old Man of Coniston.

Vân Anh

The Guardian

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên