MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau ly hôn, người phụ nữ 53 tuổi chọn sống một mình: Nhìn căn nhà mới hiểu sống một mình chưa chắc đã cô đơn

| | Sống

Sau ly hôn, người phụ nữ 53 tuổi chọn sống một mình: Nhìn căn nhà mới hiểu sống một mình chưa chắc đã cô đơn

Sau khi ly hôn, người phụ nữ 53 tuổi không vội bước vào một cuộc hôn nhân mới. Bà chọn sống một mình, tự tay sắp xếp căn nhà theo cách mình thích và tận hưởng nhịp sống chậm rãi, tự do ở tuổi trung niê

Có người thích một căn nhà đông thành viên, lúc nào cũng có tiếng nói cười. Nhưng cũng có người, sau nhiều năm dành thời gian cho gia đình, lại bắt đầu thấy quý những ngày được sống theo nhịp riêng của mình.

Người phụ nữ Nhật Bản 53 tuổi trong câu chuyện này thuộc nhóm thứ hai.

Sau ly hôn, người phụ nữ 53 tuổi chọn sống một mình: Nhìn căn nhà mới hiểu sống một mình chưa chắc đã cô đơn- Ảnh 1.

Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, bà không vội tìm một người mới để lấp đầy khoảng trống. Thay vào đó, bà dành thời gian xây dựng lại cuộc sống thường ngày: chăm sóc căn nhà, nấu những món mình thích, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch và học cách tận hưởng cảm giác ở một mình mà không cô độc.

Những hình ảnh về căn nhà của bà từng nhận được nhiều sự chú ý bởi không có nội thất quá đắt tiền hay thiết kế cầu kỳ, nhưng gần như góc nào cũng tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu.

Căn nhà không cần sang, chỉ cần bước vào đã muốn ngồi lại lâu hơn

Sau ly hôn, người phụ nữ 53 tuổi chọn sống một mình: Nhìn căn nhà mới hiểu sống một mình chưa chắc đã cô đơn- Ảnh 2.

Ấn tượng đầu tiên về căn nhà là ánh sáng.

Bên ngoài cửa sổ là những tán cây xanh, còn bên trong là các khoảng tường sáng màu, đồ nội thất gỗ và cách bài trí khá đơn giản. Khi nắng chiếu xuyên qua tán lá, bóng cây in lên sàn, mặt bàn và tường khiến không gian thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Đây cũng là một trong những điểm khiến ngôi nhà có cảm giác "sống", thay vì giống một căn phòng được bài trí chỉ để chụp ảnh.

Phong cách chủ đạo là gỗ tự nhiên kết hợp các mảng màu trắng và be. Đồ đạc không quá nhiều, thiết kế cũng không phức tạp. Chính sự tiết chế này khiến căn nhà nhẹ mắt hơn, đồng thời tạo cảm giác ấm mà không nặng nề.

Sau ly hôn, người phụ nữ 53 tuổi chọn sống một mình: Nhìn căn nhà mới hiểu sống một mình chưa chắc đã cô đơn- Ảnh 3.

Phòng khách gần như không có món đồ nào cố tình gây chú ý. Một chiếc bàn thấp đặt ở trung tâm có thể dùng để uống trà, ăn nhẹ, đọc sách hoặc ngồi trò chuyện với bạn bè. Xung quanh là những món nội thất nhỏ vừa đủ dùng.

Ở tuổi 53, chủ nhà dường như không còn quan tâm đến việc căn nhà phải thật "ấn tượng". Thứ bà hướng đến là cảm giác thuận tiện và dễ chịu khi sử dụng mỗi ngày.

Đó cũng là khác biệt khá rõ giữa một căn nhà để ngắm và một căn nhà để sống.

Sống một mình nhưng không đồng nghĩa với khép mình

Sau ly hôn, người phụ nữ 53 tuổi chọn sống một mình: Nhìn căn nhà mới hiểu sống một mình chưa chắc đã cô đơn- Ảnh 4.

Một trong những chi tiết thú vị là bà vẫn thường mời vài người bạn thân đến nhà.

Họ cùng nấu ăn, ngồi quanh bàn, thưởng thức đồ ăn và trò chuyện. Căn nhà vì thế không hề mang cảm giác lạnh lẽo như nhiều người vẫn hình dung về cuộc sống độc thân ở tuổi trung niên.

Sống một mình, trong trường hợp này, không có nghĩa là tách khỏi mọi mối quan hệ. Ngược lại, chủ nhà có quyền lựa chọn khi nào muốn ở riêng và khi nào muốn mở cửa đón bạn bè.

Sau ly hôn, người phụ nữ 53 tuổi chọn sống một mình: Nhìn căn nhà mới hiểu sống một mình chưa chắc đã cô đơn- Ảnh 5.

Đó có lẽ là một kiểu tự do mà càng lớn tuổi, nhiều người càng hiểu giá trị.

Không phải lúc nào trong nhà cũng cần có thật nhiều người mới được gọi là đủ đầy. Đôi khi, một căn nhà yên tĩnh vào buổi sáng và vài người bạn thân ghé qua vào cuối tuần đã là một nhịp sống vừa vặn.

Căn bếp bán mở: Gọn gàng vừa đủ, không cần lúc nào cũng như phòng trưng bày

Khu bếp được thiết kế theo dạng bán mở. Một bức tường thấp giúp phân chia khu vực nấu nướng với không gian còn lại nhưng không che mất ánh sáng hay khiến căn nhà bị chia vụn.

Sau ly hôn, người phụ nữ 53 tuổi chọn sống một mình: Nhìn căn nhà mới hiểu sống một mình chưa chắc đã cô đơn- Ảnh 6.

Đây là cách bố trí khá hợp lý với người sống một mình. Người nấu vẫn có một khu vực riêng, nhưng khi đứng trong bếp vẫn có thể nhìn ra phòng khách và cửa sổ.

Điểm đáng chú ý là căn bếp không được sắp xếp theo kiểu "trống trơn".

Trên kệ vẫn có lọ gia vị, dụng cụ nấu nướng, đồ khô và nhiều món được sử dụng hàng ngày. Thoạt nhìn có vẻ nhiều đồ, nhưng mỗi thứ đều có vị trí riêng.

Sau ly hôn, người phụ nữ 53 tuổi chọn sống một mình: Nhìn căn nhà mới hiểu sống một mình chưa chắc đã cô đơn- Ảnh 7.

Sự khác biệt nằm ở chỗ: căn bếp này không cố gắng giấu mọi dấu vết sinh hoạt.

Và chính những chiếc lọ, chiếc nồi hay nguyên liệu được sử dụng thường xuyên lại làm không gian có cảm giác gần gũi hơn.

Một mình vẫn nấu một bữa tử tế, vẫn bày món ăn mình thích, vẫn dành thời gian ăn uống đàng hoàng. Những việc nhỏ như vậy đôi khi quan trọng hơn rất nhiều so với việc căn nhà có bao nhiêu mét vuông hay dùng nội thất của thương hiệu nào.

Phòng ngủ tối giản nhưng không lạnh

Sau ly hôn, người phụ nữ 53 tuổi chọn sống một mình: Nhìn căn nhà mới hiểu sống một mình chưa chắc đã cô đơn- Ảnh 8.

Phòng ngủ tiếp tục giữ tông màu gỗ tự nhiên làm chủ đạo.

Không có quá nhiều đồ trang trí, cũng không theo phong cách cầu kỳ hay lãng mạn. Giường ngủ, tủ, bàn nhỏ và vài vật dụng cần thiết tạo thành một không gian đơn giản nhưng có sự thống nhất.

Với nhiều người ở tuổi trung niên, một phòng ngủ dễ chịu đôi khi chỉ cần ba điều: đủ ánh sáng, ít đồ thừa và có những chất liệu khiến mình thấy thư giãn.

Sau ly hôn, người phụ nữ 53 tuổi chọn sống một mình: Nhìn căn nhà mới hiểu sống một mình chưa chắc đã cô đơn- Ảnh 9.

Chủ nhà dường như rất hiểu điều này.

Thay vì chạy theo xu hướng, bà lựa chọn những món đồ phù hợp với thói quen của chính mình. Kết quả là căn phòng không quá bắt mắt ngay lập tức nhưng lại có cảm giác có thể sống ở đó rất lâu mà không chán.

Biến ban công thành một góc sống thực sự

Sau ly hôn, người phụ nữ 53 tuổi chọn sống một mình: Nhìn căn nhà mới hiểu sống một mình chưa chắc đã cô đơn- Ảnh 10.

Ban công cũng là một khu vực được bà chăm chút khá nhiều.

Thay vì chỉ dùng để phơi quần áo, chủ nhà đưa cây xanh vào đây, biến khoảng diện tích nhỏ thành một góc gần thiên nhiên hơn.

Có thể ngồi uống trà, chăm cây, đọc sách hoặc đơn giản là đứng ngoài trời vài phút.

Sau ly hôn, người phụ nữ 53 tuổi chọn sống một mình: Nhìn căn nhà mới hiểu sống một mình chưa chắc đã cô đơn- Ảnh 11.

Với người sống một mình, những khoảng không như vậy đặc biệt có ý nghĩa. Chúng tạo thêm một "điểm đến" ngay trong nhà, giúp cuộc sống không chỉ xoay quanh giường ngủ, bếp và tivi.

Một căn nhà nhỏ nhưng có nhiều góc sử dụng khác nhau thường mang lại cảm giác phong phú hơn rất nhiều so với một căn nhà lớn nhưng mọi không gian chỉ phục vụ những chức năng tối thiểu.

53 tuổi, điều đáng giá nhất có lẽ là được sống theo cách mình muốn

Điều khiến câu chuyện của người phụ nữ này được chú ý không chỉ nằm ở căn nhà đẹp.

Điểm thú vị hơn là cách bà xây dựng cuộc sống sau một biến cố lớn.

Sau ly hôn, người phụ nữ 53 tuổi chọn sống một mình: Nhìn căn nhà mới hiểu sống một mình chưa chắc đã cô đơn- Ảnh 12.

Ly hôn ở tuổi trung niên có thể khiến nhiều người cảm thấy phải nhanh chóng tìm lại một mái ấm theo nghĩa truyền thống. Nhưng bà lại chọn một hướng khác: biến nơi ở của mình thành một không gian đủ dễ chịu để không cần chạy trốn khỏi sự một mình.

Bà nấu ăn khi muốn, gặp bạn khi thích, chăm cây, ngắm nắng, đi du lịch và tiếp tục mở rộng thế giới riêng.

Cuộc sống ấy không ồn ào, cũng chẳng phải ngày nào cũng đặc biệt. Nhưng có lẽ chính sự bình thường và chủ động ấy mới khiến nhiều người thấy đáng mơ ước.

Đến một độ tuổi nhất định, căn nhà đẹp nhất có thể không phải căn nhà rộng nhất hay đắt nhất, mà là nơi mọi món đồ đều phục vụ mình, mọi góc nhỏ đều hợp với thói quen của mình và khi đóng cửa lại, người sống bên trong không cảm thấy cần phải chứng minh điều gì với bất kỳ ai.

Và với người phụ nữ 53 tuổi này, sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, bà dường như đã tìm được một cách sống như thế.

Tuổi trung niên chưa chắc cần một cuộc sống đông đúc hơn. Đôi khi, điều người ta cần chỉ là đủ tài chính để chủ động, đủ thời gian cho bản thân và một căn nhà khiến mình thực sự muốn trở về.

Theo Nhật Anh

Thanh Niên Việt

Trở lên trên