Câu chuyện kinh doanh
Chuyện cuối tuần: Chuyện bán chó con của tiệm bán thú cưng
Đông khách - nghĩa là bạn có thể bán được rất nhiều thứ.
Chuyện tối thứ 4: Luôn có ai đó tận dụng cơ hội mà bạn bỏ qua, hãy đừng chờ đợi mọi thứ đúng thời điểm
Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm. Bạn không cần phải thấy hết các bậc thang mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin - Martin Luther King.
Chuyện cuối tuần: Đừng cố vẽ nên chướng ngại vật khi có thể giải quyết công việc một cách đơn giản
Nhất quyết đi theo quyết định của mình nhưng hãy linh hoạt trong cách tiếp cận.
Chuyện tối thứ 4: Đã bao lâu rồi bạn chưa tự đánh giá công việc của mình?
Rất nhiều người đã tự cho rằng mình làm tốt công việc được giao, nhưng có mấy ai tự đánh giá lại công việc của mình?
Đừng quên dành tiền cho tuần mới, có hơn 500 triệu cổ phiếu chào sàn
Trong đó có 4 doanh nghiệp niêm yết trên HoSE.
Chuyện cuối tuần: Mượn uy lực kẻ mạnh song cũng cần tích lũy để làm chủ
Dù ở thế độc quyền vẫn có thể xuất hiện cạnh tranh từ các đối tác – hay thậm chí, người tiêu dùng hoàn toàn có thể có lựa chọn thay thế, do vậy cần không ngừng sáng tạo, đổi mới.
Chuyện tối thứ 4: Nếu không từ bỏ, bạn vẫn sẽ còn một cơ hội
"Thất bại là cơ hội để một người sáng tạo lại bản thân theo cách thông minh hơn" – Henry Ford.
Chuyện cuối tuần: Quan điểm quyết định tầm nhìn - tầm nhìn quyết định thành quả
Xuất phát điểm không phải là yếu tố quyết định thành công.
Chuyện cuối tuần: Gieo suy nghĩ gặt hành động - gieo hành động gặt thói quen
Không thể nào thay đổi Ngày hôm qua, nhưng Ngày hôm nay vẫn còn cơ hội.
Chuyện tối thứ 4: Bạn muốn chặt cây nào? hãy lên kế hoạch trước khi trả lời
Có rất nhiều khi ta không thể tới đích chỉ bởi vì ta chưa chọn hướng đi trước khi bắt đầu.