MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ và sống đời bình yên

05-11-2023 - 15:18 PM | Lifestyle

Gia đình kiến trúc sư Sanjia Dadi hài lòng khi nhắc đến căn nhà mới của họ.

Cách đây 3 năm, công việc kiến trúc sư của Sanjia Dadi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Sau đó anh đưa cả gia đình chuyển đến vùng ngoại ô của thành phố Tokyo (Nhật Bản) và xây nhà gỗ trong một khu rừng nguyên sinh để định cư lâu dài.

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 1.

Gia đình Sanjia Dadi dọn về ngoại ô, xây nhà trong rừng nguyên sinh để tiết kiệm chi phí

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 2.

Gia đình Sanjia Dadi từng nghĩ họ sẽ đi thuê nhà cả đời vì giá thành bất động sản ở thành phố Tokyo quá cao

Sanjia Dadi nhớ lại: "Mùa xuân năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bất ngờ ập đến. Mọi công việc của tôi lập tức bị đình trệ. Tôi làm trong ngành này đã 20 năm và đây là lần đầu tiên, tôi gặp phải một tình huống khủng khiếp như vậy.

Để thoát khỏi cảm giác bất an, tôi quyết định xây một căn nhà cho gia đình để bắt đầu làm việc và tìm khởi đầu mới. Trước đây, gia đình chúng tôi luôn đi thuê và chưa bao giờ có ý nghĩ sở hữu một căn nhà cho riêng mình.

Ở các thành phố lớn, giá đất gắn liền với sự thuận tiện về giao thông, càng gần ga tàu hoặc trung tâm thành phố thì bất động sản càng có giá trị. Và với ngân sách eo hẹp, chúng tôi chỉ có thể mua được những mảnh 'đất xấu' mà người ta cho rằng chúng không có giá trị".

Sau thời gian dài tìm kiếm, họ chốt mua mảnh đất rộng 130m2 nằm ở vùng ngoại ô, cách trung tâm Tokyo khoảng 1 giờ lái xe. Mảnh đất ẩn sâu trong một khu rừng nguyên sinh, từ đó khiến họ cảm thấy căn nhà luôn có một khoảng sân rộng phía trước.

"Bấy giờ tôi không thể ngừng tự hỏi, liệu những nơi có giao thông thuận tiện sẽ đem lại giá trị tốt hơn? Sau khi mua mảnh đất, tôi quyết định xây một căn nhà lý tưởng để khám phá hết giá trị tiềm ẩn của chúng", Sanjia Dadi nói.

Được biết, quá trình thiết kế và xây nhà của Sanjia Dadi kéo dài khoảng 2 năm. Tổng chi phí mua đất, xây nhà và trang trí nội thất chưa đến 50 triệu yên (~8,2 tỷ đồng). Sau khi căn nhà được hoàn thành, gia đình 4 người của Sanjia Dadi gồm vợ chồng và hai còn nhỏ, cùng với một chú mèo đã lên đường di chuyển lên đến nơi ở mới.

Căn nhà mới có 3 tầng, rộng 95m2. Làm thế nào để tối đa hóa chức năng trong không gian sống hạn chế và tăng tương tác giữa các thành viên là điểm mấu chốt mà Sanjia Dadi đề ra trong quá trình thiết kế nội thất.

Trước đó, do đặc thù công việc kiến trúc sư nên Sanjia Dadi thường phải làm thêm ngoài giờ, thời gian dành cho gia đình giảm đi rất nhiều. Cũng vì thế khi xây dựng nhà mới, họ cố gắng kết hợp nơi ở và không gian sống, để anh có thể thuận tiện làm việc ngay tại nhà.

Cùng đến thăm căn nhà của Sanjia Dadi:

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 3.

Căn nhà có 3 tầng, rộng 95m2

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 4.

Mặt tiền của căn nhà

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 5.

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 6.

Tầng 1 là khu vực làm việc của Sanjia Dadi và các đồng nghiệp. Vào cuối tuần, nơi đây trở thành không gian để họ tụ tập cùng bạn bè, gia đình và hàng xóm

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 7.

Khu vực thư giãn tại nơi làm việc biến thành địa điểm yêu thích của hai trẻ nhỏ vào cuối tuần

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 8.

Tầng 2 được lắp vách ngăn để đảm bảo sự riêng tư cho không gian sống. Tầng 2 được thiết kế theo không gian mở. Khu vực này bố trí phòng khách, bếp và phòng của trẻ nhỏ

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 9.

Phòng khách

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 10.

Khu vực nấu ăn

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 11.

Phòng của trẻ nhỏ

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 12.

Ngoài cầu thang gỗ trong nhà, gia đình 4 người có thể di chuyển giữa các tầng bằng cầu thang được lắp ngoài nhà

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 13.

Căn nhà còn có sân thượng, nơi họ dành thời gian thư giãn vào những ngày trời nắng

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 14.

Phòng ngủ của bố mẹ đặt trên tầng 3

Sanjia Dadi chia sẻ: "Thông thường, vợ tôi thích dành thời gian vào bếp làm đồ ăn nhẹ, bọn trẻ luôn chơi game và xem video trong phòng, còn tôi thích ở phòng master trên tầng 3 và đọc sách. Tại đây, ai cũng tìm được không gian thoải mái để làm điều yêu thích một mình".

Thay đổi nơi ở mới, cuộc sống của gia đình Sanjia Dadi cũng bước sang một trang hoàn toàn khác. Sanjia Dadi tâm sự: "Vợ chồng tôi ban đầu thích cắm trại và đi bộ đường dài. Nhưng sau khi căn nhà hoàn thành, chúng tôi không còn thích ra ngoài nhiều nữa.

Trước đó, chưa bao giờ chúng tôi nghĩ có thể tiếp xúc gần với thiên nhiên đến thế. Lần đầu tiên tôi chuyển đến căn nhà là vào mùa đông, xung quanh cây cối đều trơ trụi lá. Theo thời gian, tôi nhìn thấy chúng đâm chồi, phát triển nhanh chóng với tốc độ 'báo động'. Nhìn cây cối xung quanh nhà lớn lên, đó hẳn là một trải nghiệm không phải ai cũng có.

Khi trời không mưa, sân thượng trở thành phòng khách thứ hai của chúng tôi. Khi đó, chúng tôi thích làm mọi thứ ở ngoài trời như làm việc, đọc sách, ăn uống, vui chơi hay cắm trại...

Giờ đây vào mỗi buổi sáng, vợ chồng tôi đều đi dạo trong rừng, sau đó đưa con đi học. Thời gian chúng tôi đi vào giấc ngủ cũng sớm hơn. Bây giờ, tôi gần như không còn làm thêm ngoài giờ, bản thân cũng cố gắng hoàn thành mọi việc trước khi trời tối".

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 15.

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 16.

Cuộc sống của họ đã rẽ sang một trang mới sau khi dọn đến căn nhà

Tất nhiên, việc xây nhà trong khu rừng nguyên sinh cũng mang lại cho họ ít nhiều rắc rối. Vị KTS kể: "Tại căn nhà mới, mùa đông sẽ lạnh, trong khi mùa hè nắng gắt - đó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên khi tiết trời se lạnh, gia đình tôi đều muốn quây quần bên nhau uống tách trà nóng và ăn lẩu. Còn mùa hè, chúng tôi trải chiếu tre xuống bờ sông trước nhà, ngồi dưới đất ăn dưa hấu hay mì soba lạnh. Nhìn chung, khi lối sống của bạn trở nên lành mạnh, tâm trạng của bạn sẽ tốt hơn, cách thức bạn giao tiếp với gia đình và khách hàng cũng thuận lợi".

Nguồn: Toutiao

Từng nghĩ phải ở thuê cả đời, vợ chồng bỏ phố ra ngoại ô, xây nhà gỗ giữa rừng nguyên sinh tuyệt đẹp - Ảnh 17.

Theo Vân Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên