MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có tài sản 125 tỷ đồng, người phụ nữ vẫn sống tằn tiện hết mức không bao giờ rửa dao gọt hoa quả vì sợ tốn nước, biết sự thật đằng sau ai cũng xót xa

11-07-2023 - 13:46 PM | Sống

Có tài sản 125 tỷ đồng, người phụ nữ vẫn sống tằn tiện hết mức không bao giờ rửa dao gọt hoa quả vì sợ tốn nước, biết sự thật đằng sau ai cũng xót xa

Dù có điều kiện kinh tế tốt, 1 người phụ nữ Mỹ vẫn sống tiết kiệm tới mức tằn tiện, bủn xỉn khiến ai cũng bất ngờ.

Không ít người có thói quen sống tiết kiệm để dành tiền vào mục đích lớn. Tuy nhiên, cách sống tằn tiện của người phụ nữ Mỹ tên Aimee Elizabeth lại gây tranh cãi mạnh mẽ. Thế nhưng sau khi biết được lý do đằng sau cuộc sống tằn tiện của Aimee Elizabeth, ai nấy đều bày tỏ sự cảm thông.

Câu chuyện được đăng tải trên diễn đàn Toutiao về 1 người phụ nữ tên Aimee Elizabeth đã nhận được không ít sự chú ý từ cư dân mạng.

Tài sản khổng lồ nhưng sống khổ sở, tằn tiện

Aimee Elizabeth là 1 người phụ nữ 50 tuổi đến từ Las Vegas, Mỹ. Khi xuất hiện trong 1 chương trình thực tế của Mỹ, Aimee đã chia sẻ về lối sống tiết kiệm của mình khiến ai chứng kiến cũng sốc nặng. Aimee tâm sự rằng cô có tổng tài sản lên đến 5,2 triệu USD (tương đương 125 tỷ đồng) đến từ nhiều nguồn thu nhập khác nhau.

Từ khi mới lớn lên, Aimee đã theo đuổi nhiều lĩnh vực như làm việc trong ngành thời trang, bán cây cảnh, làm dịch vụ tư vấn, diễn thuyết, ngoài ra còn biết kinh doanh và đầu tư bất động sản.

Công việc làm nhà văn cũng mang lại cho người phụ nữ này 1 khoản thu nhập ổn định. Cô sớm có được khối tài sản không phải dạng vừa và chứng minh khả năng độc lập tài chính. Tuy nhiên, về chi tiêu, cô lại là 1 người siêu tằn tiện, chỉ chi khoảng 1.000 USD (23 triệu đồng) mỗi tháng.

Trong khi đó, phí để bảo trì 1 căn nhà sang trọng cũng đã có giá khoảng 1.000 USD nên số tiền mà Aimee bỏ ra là vô cùng ít ỏi. Thậm chí, khi bật bình nóng lạnh người phụ nữ này cũng căn thời gian đúng từng giây từng phút để ngắt bình cho đỡ tốn điện.

Có tài sản 125 tỷ đồng, người phụ nữ vẫn sống tằn tiện hết mức không bao giờ rửa dao gọt hoa quả vì sợ tốn nước, biết sự thật đằng sau ai cũng xót xa - Ảnh 1.

Lối sống độc lạ của Aimee gây chú ý. Ảnh: Toutiao

Trong nhà của Aimee cũng không có mấy món đồ giá trị. Cô không có thói quen mua sắm bất cứ thứ gì, chỉ dùng toàn đồ cũ. Thậm chí, Aimee còn có 1 con dao gọt hoa quả không bao giờ rửa vì sợ tốn nước.

Thay vì rửa, Aimee chỉ lau sạch dao bằng giấy ăn và cất trong tủ, khi cần thì mang ra dùng tiếp. Ngay cả miếng rửa chén bát, cô ấy cũng không vứt đi dù nó đã cũ, thậm chí rách tả tơi.

Có tài sản 125 tỷ đồng, người phụ nữ vẫn sống tằn tiện hết mức không bao giờ rửa dao gọt hoa quả vì sợ tốn nước, biết sự thật đằng sau ai cũng xót xa - Ảnh 2.

Dù miếng rửa chén đã cũ kỹ, Aimee vẫn sử dụng. Ảnh: Toutiao

Có lần, Aimee có chuyến công tác ở Los Angeles, vì sợ tốn tiền vé máy bay nên cô quyết định tự lái chiếc ô tô cũ của mình tới. Bằng cách này, Aimee đã tiết kiệm được 250 USD (khoảng 5,9 triệu đồng).

Cả đời sống tằn tiện nhưng người phụ nữ Mỹ luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Dù không ít người bàn tán trái chiều xoay quanh câu chuyện sống tằn tiện nhưng Aimee không hề quan tâm.

Sự thật về quá khứ thiếu thốn

Sau đó, nhiều người cảm thấy bất ngờ khi phát hiện căn nguyên lối sống của Aimee. Thực chất, nhiều năm về trước người phụ nữ này đã sống trong 1 gia đình thiếu thốn đến cùng cực.

Cô bị mẹ đuổi ra khỏi nhà từ khi mới 15 tuổi và trở thành người vô gia cư. Vì không muốn sống dựa vào người khác, cô ấy sống bằng chính đôi tay của mình.

Aimee xin làm nhiều việc, kiếm từng đồng lẻ và thậm chí còn bị coi thường. Thế nhưng cô chỉ quan tâm rằng mình giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc.

Năm 20 tuổi, cô cũng dành dụm được một ít tiền để đầu tư vào bất động sản. Không ngờ nhờ 1 lần đầu tư thành công, cô bắt đầu khởi nghiệp, đầu tư vào các dự án khác nhau. May mắn thay, hầu như mọi dự án Aimee đầu tư đều kiếm được rất nhiều tiền.

Ở tuổi 38, cô ấy càng mở rộng mối quan hệ và làm nhiều nghề hơn. Dù tài sản có nhiều đến mấy Aimee vẫn luôn giữ thói quen tiết kiệm bởi luôn cảm thấy mình là cô gái nhỏ lang thang trên phố năm nào. Aimee không dám tiêu tiền hoang phí, không để bản thân thất bại và phải sống dựa vào người khác.

Dù sống tằn tiện nhưng cô ấy sẵn lòng đóng góp rất nhiều vào hoạt động từ thiện. Cô đã hợp tác với 1 trang web giúp đỡ thanh thiếu niên gặp khó khăn về tài chính, để họ có cơ hội sống tốt đẹp hơn. Hiểu rõ về Aimee, nhiều người càng đồng cảm với cô và ngưỡng mộ vì đây là 1 người phụ nữ đầy bản lĩnh.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên