MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai đỗ đại học danh tiếng, mẹ làm ngay 1 việc khiến cả thành phố xôn xao, người tỉnh khác cũng tò mò đến tìm hiểu

31-07-2024 - 11:57 AM | Sống

Hành động "chơi lớn" của người mẹ đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Con cái thi đỗ đại học, lại còn là đại học danh tiếng nhất định là niềm vui và niềm tự hào mà bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong có được. Thậm chí nhiều gia đình còn không ngại chi bội tiền để ăn mừng sự kiện trọng đại này.

Cũng chung tâm lý như vậy, mới đây, một bà mẹ đến từ thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã quyết định chơi lớn khi treo băng rôn giảm giá toàn bộ cửa hàng quần áo mà chị đang kinh doanh khi nhận tin con trai thành công đậu vào một trường đại học tuyến 1.

"Con trai đỗ đại học tuyến 1, giảm giá quần áo là đương nhiên. Con trai đỗ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, bạn muốn giá nào tôi bán giá nấy", bà mẹ hào hứng cho biết.

Theo đó, những ngày gần đây, dân cư ở quận Thành Hoa, thành phố Thành Đô đều để ý đến một cửa hàng quần áo với một tấm băng rôn lớn màu đỏ treo ngay trước cửa. Tấm băng rôn có in dòng chữ "Chúc mừng con trai nhà tôi đỗ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc". Ngoài tấm băng rôn, trên cửa kính của cửa hàng còn dán 2 tờ thông báo "sale" với nội dung: "Chúc mừng con trai đỗ đại học tuyến 1, cửa hàng quần áo nhất định phải giảm giá. Con trai là thủ khoa quận Thành Hoa, muốn không giảm giá cũng không được" "Treo hoành phi chúc mừng cực bá đạo, SALE lớn, con trai đỗ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, giảm giá tùy ý, thích là chiều".

Con trai đỗ đại học danh tiếng, mẹ làm ngay 1 việc khiến cả thành phố xôn xao, người tỉnh khác cũng tò mò đến tìm hiểu- Ảnh 1.

Chị Phàn đã treo băng rôn "flex" việc con trai thi đỗ đại học top đầu ngay tại cửa hàng quần áo của mình

Bên dưới bài đăng, nhiều bậc phụ huynh đã để lại lời chúc mừng: "Chúc mừng, chúc mừng! Niềm hạnh phúc này đáng được lan tỏa". Một số người khác bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Đây chính là phong cách sống thoải mái của các bậc phụ huynh ở Thành Đô, luôn tràn đầy năng lượng tích cực". Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến tỏ ra nghi ngờ: "Liệu có thật sự giảm giá hay không? Hay chỉ là chiêu trò câu khách?".

Trả lời báo chí, chị Phàn - chủ nhân của cửa hàng quần áo và cũng là mẹ của nam sinh thủ khoa cho biết từ khi con trai thi đại học, cửa hàng của chị đã phải đóng cửa gần một tháng, do đó còn tồn lại khá nhiều hàng. Hiện tại, khi con chị đã chính thức nhận giấy báo trúng tuyển, chị muốn tranh thủ kinh doanh kiếm thêm thu nhập để đưa con đi du lịch trong kỳ nghỉ.

"Con trai đạt kết quả tốt, tôi vui lắm! Lúc đầu, tôi chỉ dán mấy tờ giấy thông báo giảm giá viết tay trong tiệm thôi. Còn tấm băng rôn đỏ ở ngoài cửa là mới treo 24/7. Để làm được tấm băng rôn này, tôi đã phải chạy lòng vòng 3 cửa hàng, cộng thêm 2 tờ thông báo dán trên cửa kính, tổng cộng hết 160 tệ (khoảng 560k VNĐ)", chị Phàn cho biết thêm. Chị cũng đã tự mình lên ý tưởng thiết kế băng rôn mà không hề nói trước với con trai.

Nhớ lại khoảnh khắc con trai nhìn thấy tấm băng rôn chúc mừng, chị Phàn cho biết cậu bé cảm thấy hơi ngại ngùng vì cho rằng mẹ làm hơi quá, nhưng cũng không nói gì thêm. "Có lẽ con trai hiểu được sự vất vả của cha mẹ nên rất thông cảm cho chúng tôi", chị nói.

Con trai đỗ đại học danh tiếng, mẹ làm ngay 1 việc khiến cả thành phố xôn xao, người tỉnh khác cũng tò mò đến tìm hiểu- Ảnh 2.

Ban đầu chị Phàn chỉ viết tay thông báo giảm giá nhưng sau đó đã đổi sang in ra giấy cỡ lớn

Con trai đỗ đại học danh tiếng, mẹ làm ngay 1 việc khiến cả thành phố xôn xao, người tỉnh khác cũng tò mò đến tìm hiểu- Ảnh 3.

Hai mẹ con chị Phàn chụp ảnh trước cửa hàng

Dẫu vậy, niềm vui của chị Phàn đã lan tỏa đến rất nhiều người.

"Ngoài hàng xóm láng giềng đến ủng hộ, một số người qua đường nhìn thấy tấm băng rôn cũng dừng lại chụp ảnh, rồi vào cửa hàng trò chuyện, cũng có người tiện tay mua vài bộ quần áo", người mẹ hào hứng chia sẻ.

Sau đó, một số người đã đăng tải hình ảnh tấm băng rôn lên mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ sự vui mừng cho cô Phàn. Thậm chí, có người ở tỉnh khác còn tìm đến tận cửa hàng để "lấy may". Điều này khiến chị Phàn vô cùng hạnh phúc: "Tôi rất tự hào về con trai của mình!".

Theo lời chị Phàn, con trai chị - Tiểu Phàn (tên thật là Phàn Kha) - đạt 679,5 điểm khối tự nhiên trong kỳ thi đại học năm nay, với điểm số chi tiết các môn là: Ngữ văn 113, Toán 141, Tiếng Anh 133, Vật lý 109,5, Hóa học 98,5 và Sinh học 84,5.

Con trai đỗ đại học danh tiếng, mẹ làm ngay 1 việc khiến cả thành phố xôn xao, người tỉnh khác cũng tò mò đến tìm hiểu- Ảnh 4.

Giấy báo trúng tuyển của Tiểu Phàn được đóng khung kính

Trước kỳ thi đại học, Tiểu Phàn đã đăng ký tham gia kỳ thi "Chương trình tài năng" của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Tiểu Phàn chia sẻ: "Vì trước đây chưa từng tiếp xúc hay tìm hiểu về kỳ thi này, nên sau khi kết thúc bài thi viết, em hoàn toàn không nghĩ mình sẽ đậu. Em còn không dám tra cứu kết quả, mãi đến khi mẹ giục mãi em mới dám tra cứu. Kết quả thực sự nằm ngoài dự đoán!". Dưới sự đồng hành của cha mẹ, Tiểu Phàn đã đến tỉnh An Huy để tham gia vòng phỏng vấn vào tháng trước.

Vào ngày 20/7, Tiểu Phàn đã chính thức nhận được giấy báo nhập học của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, trở thành tân sinh viên ngành Hóa học (Chương trình tài năng) của Khoa Hóa học và Khoa học vật liệu.

Dù đã gần một tuần trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến khoảnh khắc con trai nhận giấy báo nhập học, nụ cười rạng rỡ vẫn hiện rõ trên khuôn mặt chị Phàn. "Con trai đã thực hiện được ước mơ của mình, thi đỗ vào ngôi trường mơ ước. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Gia đình tôi dự định sẽ tổ chức tiệc mừng, mời người thân, bạn bè và thầy cô giáo đã quan tâm, giúp đỡ con trai trong suốt thời gian qua. Tháng sau, chúng tôi cũng sẽ đưa con đi du lịch. Đó là lý do chính khiến tôi quyết tâm giảm giá, cố gắng kiếm thêm thu nhập trong thời gian này".

Người mẹ này cũng tiết lộ sau chuyến du lịch, cả chị và chồng sẽ cùng đưa con đến trường nhập học.

Nguồn: news.chengdu.cn


Theo Thiên An

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên