MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cụ ông sống thọ 107 tuổi vẫn đi nhảy dù, sống khỏe nhờ 1 thói quen đơn giản: Chẳng phải tập thể dục hay ăn kiêng

16-07-2024 - 22:07 PM | Sống

Cụ ông sống thọ 107 tuổi vẫn đi nhảy dù, sống khỏe nhờ 1 thói quen đơn giản: Chẳng phải tập thể dục hay ăn kiêng

Bí quyết sống thọ đến 107 tuổi của cụ ông Alfred Blaschke khiến nhiều người bất ngờ vì đơn giản và ít tốn kém.

Kể từ khi nghỉ hưu, ông Alfred Blaschke (hiện 107 tuổi) luôn cảm thấy bồn chồn và nhàm chán. Thế nhưng, thay vì nghỉ dưỡng như bao người già khác, ông Blaschke quyết định biến giai đoạn tiếp theo của cuộc đời trở thành dấu mốc đáng nhớ bằng cách thực hiện những việc mà bản thân chưa làm được trước đó. 

Cụ thể, người đàn ông 107 tuổi này gần đây đã một lần nữa phá kỷ lục là nười lớn tuổi nhất trên thế giới nhảy dù. Chia sẻ với nhiều tờ báo, ông Blaschke cho biết bản thân luôn giữ tinh thần lạc quan và tâm niệm với câu nói ''già đi không phải là điều gì vui vẻ, nhưng chúng ta hãy làm cho nó trở nên vui vẻ''. 

Cụ ông sống thọ 107 tuổi vẫn đi nhảy dù, sống khỏe nhờ 1 thói quen đơn giản: Chẳng phải tập thể dục hay ăn kiêng- Ảnh 1.

Ông Blaschke mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 107 gần đây.

Ông Blaschke nhảy dù lần đầu tiên vào năm 2017, khi 100 tuổi. Thực tế, kế hoạch nhảy dù đã được Blaschke chuẩn bị từ 3 năm trước đó. Ban đầu, ông có ý định mời người bạn thân của mình thực hiện ý tưởng điên rồ này để kỷ niệm dấu mốc 100 tuổi. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2017, Blaschke thành công thực hiện cú nhảy dù cùng với nhân viên hướng dẫn. Ngay từ thời điểm chân chạm đất, ông lão 100 tuổi lúc bấy giờ đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần nhảy tiếp theo. "Tôi có hai đứa cháu trai sinh đôi. Ngay sau lần nhảy vừa rồi, tôi đã nói với mọi người trong gia đình rằng sẽ nhảy lần nữa khi hai đứa cháu tốt nghiệp đại học", Alfred Blaschke chia sẻ. 

Vào ngày 27 tháng 11 năm 2023, khi 106 tuổi, ông Alfred Blaschke tiếp tục thực hiện cú nhảy dù thứ 3 cùng với Thống đốc exas -  Greg Abbott. Lần nhảy dù này đã giúp Blaschke phá kỷ lục thế giới của chính mình sau lần nhảy thứ 2 vào năm 2020. 

Cụ ông sống thọ 107 tuổi vẫn đi nhảy dù, sống khỏe nhờ 1 thói quen đơn giản: Chẳng phải tập thể dục hay ăn kiêng- Ảnh 2.

Blaschke và Thống đốc Greg Abbott thực hiện cú nhảy dù kỷ lục.

Lần nhảy dù gần nhất đã giúp Blaschke trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Ông nhận được nhiều lời mời phỏng vấn từ các tờ báo và đài truyền hình lớn nhỏ tại Mỹ. Bên cạnh thú vui nhảy dù, câu hỏi mà người đàn ông này nhận được nhiều không kém chính là bí quyết sống thọ. 

“Mọi người lúc nào cũng hỏi ''bí quyết sống đến 107 tuổi của bạn là gì?'' .Tôi không có câu trả lời chính xác. Tôi chỉ làm những gì tôi đã làm trong suốt cuộc đời mình, mọi thứ đã diễn ra rất tốt đẹp và bản thân tôi không hề cảm thấy hối hận. Bài học lớn nhất chắc chắn là tinh thần lạc quan, yêu đời rồi'' - Blaschke từng chia sẻ.

Chia sẻ với tờ Today, Blaschke cũng tiết lộ những bài học cuộc sống mà ông cho rằng đã giúp bản thân luôn giữ được tinh thần lạc quan, phần nào ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của chính mình. 

Trân trọng gia đình 

Blaschke sinh ngày 4 tháng 1 năm 1917 tại Janesville, bang Wisconsin, Mỹ. Năm 1924, gia đình ông chuyển đến quận Milwaukee. Biến cố ập đến khiến mẹ của Blaschke gặp nhiều khó khăn về tài chính. Vì vậy, ông đã quyết định đi giao báo để giúp đỡ gia đình. ''Mỗi tuần tôi kiếm được khoảng 5 đô la. Ở thời điểm đó, không phải ai cũng có thể kiếm được khoản tiền như vậy''.

Những năm sau đó, gia đình Blaschke nhiều lần di cư đến nhiều bang khác nhau của nước Mỹ, cuối cùng dừng chân tại Texas. Tuy vậy, quê hương Wisconsin vẫn luôn là một phần không thể xóa nhòa trong tâm trí của người đàn ông này. Blaschke luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình của mình. Bởi đó cũng chính là động lực giúp ông đạt được những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. 

Cụ ông sống thọ 107 tuổi vẫn đi nhảy dù, sống khỏe nhờ 1 thói quen đơn giản: Chẳng phải tập thể dục hay ăn kiêng- Ảnh 3.

Blaschke cùng hai trong số ba người cháu trai của mình.

Làm điều bản thân yêu thích

Sau khi dừng công việc phát báo, ông Blaschke nhận được một suất học nghề 3 năm chuyên ngành thủ công dụng cụ ở South Bend, Indiana. Sau khi tốt nghiệp, Blaschke hành nghề trong suốt 40 năm. Sau đó, ông chuyển sang kinh doanh cho đến khi nghỉ hưu. 

Công việc này đã giúp Blaschke nuôi sống bản thân, gia đình và gây dựng khối tài sản cho con cái. Nhìn lại quãng đường đã đi, ông lão 107 tuổi vẫn luôn tự hào về công việc thợ thủ công của mình. Mỗi khi có dịp, ông thường kể lại chuyện làm nghề cho con cháu. 

Quý trọng thời gian

Ông Blaschke từng trải qua 2 cuộc hôn nhân. Người phụ nữ thứ 2 đến với cuộc đời của người đàn ông này là bà Eleanor. Cả hai đã một lần đổ vỡ nên có một sự thấu hiểu sâu sắc cho đối phương. 

Ông Blaschke và bà Eleanor gắn bó với nhau suốt 49 năm và có 1 người con chung. Đến lễ kỷ niệm ngày cưới lần thứ 49, bà Eleanor đột ngột qua đời. Sự ra đi của Eleanor khiến ông Blaschke suy sụp một thời gian dài, tuy nhiên không vì vậy mà đánh mất bản thân và định hướng tương lai. 

Blaschke cho biết bản thân luôn trân trọng 49 năm được đồng hành cùng người vợ yêu quý. Sau sự mất mát này, ông càng quý trọng cuộc sống và thời gian hơn bao giờ hết. Blaschke thường xuyên khuyên con cháu làm những điều mình thích ngay khi có thể, vì không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Cụ ông sống thọ 107 tuổi vẫn đi nhảy dù, sống khỏe nhờ 1 thói quen đơn giản: Chẳng phải tập thể dục hay ăn kiêng- Ảnh 4.

Blaschke cùng người vợ quá cố.

Tìm niềm vui trong cuộc sống

Bên cạnh công việc thợ thủ công và nhảy dù, ông Blaschke còn có nhiều sở thích thú vui khác như chơi bowling và ca hát. Mỗi tuần 2 lần, ông thường cùng các cháu đến trung tâm thương mại để chơi bowling. Ngày qua ngày, bộ môn này không chỉ giúp Blaschke sống yêu đời hơn mà còn là sợi dây gắn kết thế hệ giữa ông và các cháu. 

Chưa hết, Blaschke còn say mê ca hát, nhảy múa. Ông lão 107 tuổi vẫn giữ thói quen xem các chương trình âm nhạc hàng ngày và hát karaoke mỗi khi rảnh rỗi. Ban đầu, hàng xóm của ông tỏ vẻ khó chịu, nhưng họ dần bị cuốn theo sở thích thú vụ này của ông Blaschke. 

Theo Today

Khuê Hiền

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên