Đoạn clip hút 220.000 người phanh phui sự thật đằng sau chuyến “du lịch nghèo”: Đi Nhật Bản chỉ hết chưa đầy 400k/ngày
Chỉ sau một thời gian ngắn được đăng tải, đoạn video này đã gây tranh cãi đến mức chủ sở hữu phải nhanh chóng xóa bỏ.
Một sinh viên đại học Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng tại cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản nổ ra tranh cãi sau khi đăng tải video ghi lại chuyến “du lịch nghèo” đầy phản cảm của mình ở Osaka.
Những hành động gây bức xúc của anh ta bao gồm việc lợi dụng đồ ăn thử miễn phí và sấy tóc bằng máy sấy tay công cộng.
Người này có tài khoản trên mạng là Yikeshu, hiện có gần 200.000 người theo dõi trên một nền tảng mạng xã hội lớn ở Trung Quốc đại lục, tự nhận là sinh viên 21 tuổi của một đại học nằm ở miền nam Trung Quốc.
Anh ta thu hút sự chú ý bằng video có tiêu đề “Chào mừng xem một ngày du lịch Osaka với 100 NDT (khoảng 370.000 đồng)”, trong đó ghi lại hành trình tiết kiệm “đến mức khó tin” của mình.
Theo truyền thông, hành vi thiếu văn minh của anh ta bắt đầu ngay từ khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Kansai. Trong lúc xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, dù có biển “cấm quay phim”, nam thanh niên vẫn rút máy ảnh ra quay lung tung và nói: “Trực tiếp tiến vào Nhật Bản.”
Tại nhà vệ sinh sân bay, anh ta coi bồn rửa tay công cộng như phòng tắm riêng, tự quay cảnh gội đầu và sau đó dùng máy sấy tay công cộng để sấy tóc.
Trên tàu Nankai Electric Railway đi vào trung tâm Osaka, anh ta còn ghi hình bản thân đang tập hít xà bằng tay nắm treo của tàu, coi đó như dụng cụ thể dục. Tiếp đó, anh ta nằm dài trên nhiều ghế trong khoang yên tĩnh rồi hát lớn một ca khúc của Trung Quốc.
Người này khoe loạt "mẹo du lịch giá rẻ" nhưng xâm phạm quy tắc ứng xử nơi công cộng.
Để tiết kiệm tiền nước uống, anh ta còn hướng dẫn người xem “cách uống nước miễn phí”. Cụ thể, nam thanh niên vào thẳng một nhà hàng, xin cốc từ nhân viên rồi uống ngấu nghiến loại trà được phục vụ miễn phí. Sau đó, anh ta bỏ đi mà không gọi bất kỳ món nào.
Trong một khu chợ địa phương, để tiếp tục tiết kiệm, anh lại tiến đến quầy bán hoa quả có khay đồ ăn thử, liên tục đứng ăn nho bằng tăm tre như thể đang đứng trong một nhà hàng buffet của riêng mình.
Người bán hàng nhắc anh vứt tăm đã qua sử dụng, nhưng anh phớt lờ và tiếp tục dùng lại chiếc tăm cũ cho đến khi bà này phải dùng màng bọc thực phẩm che khay đồ ăn lại. Nam thanh niên chỉ dừng lại sau khi ăn hết bảy trái nho, lúc này người bán dẹp luôn cả khay thử.
Du khách bị chỉ trích vì ăn đồ mẫu miễn phí và gội đầu trong bồn rửa nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: Douyin.
Sự việc đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Nhiều người bình luận rằng:
“Thật trơ trẽn.”
“Thật lòng mà nói, chỉ cần một người như thế này cũng đủ kéo hình ảnh đi xuống.”
Không ít người cũng bày tỏ sự xấu hổ: “Có những người cố gắng từng ngày để xây dựng hình ảnh tốt đẹp nhưng cũng có kẻ ra sức phá hoại. Tại sao nền tảng mạng không cấm những người như thế này?”
“Nỗ lực của hàng trăm người trong nhiều năm có thể bị hủy hoại chỉ bởi một hành động ngu xuẩn của một cá nhân.”
Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, Yikeshu đã xóa video gây tranh cãi. Nền tảng mạng xã hội nơi anh đăng tải clip hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi.
*Theo SCMP, The Star
Đời sống pháp luật