MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đôi bạn thân chi 700 triệu đồng rong ruổi 10 nước Châu Phi: Ai cũng có quyền tự hào về những gì mình đã làm được!

09-09-2023 - 16:14 PM | Lifestyle

Suốt 40 ngày, Phương Linh cùng Chu Loan đã chi khoảng 700 triệu đồng để du lịch 10 quốc gia châu Phi, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau, thưởng thức nhiều món ăn ngon và “dắt túi” loạt ảnh đẹp với loạt kỷ niệm đáng nhớ.

Từng được biết đến là đôi bạn nắm tay nhau đi khắp Châu Âu kỷ niệm 18 năm tình bạn, hay là những cô gái vừa kiếm tiền siêu giỏi vừa có chuyến đi để đời, mới đây, Nguyễn Loan và Chu Phương Linh (cùng sinh năm 1990, đang sinh sống ở Hà Nội) lại tiếp tục khiến hội mê xê dịch phải trầm trồ trước bộ ảnh về hành trình check-in khám phá 10 quốc gia tại châu Phi.

Đôi bạn thân chi 700 triệu đồng rong ruổi 10 nước Châu Phi: Ai cũng có quyền tự hào về những gì mình đã làm được!   - Ảnh 1.

Cặp bạn thân gây sốt cộng đồng mạng với bộ ảnh "giấc mơ châu Phi" qua 10 quốc gia Châu Phi như Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Namibia và Nam Phi.

Vốn là một người đam mê những bộ phim tài liệu về thế giới động vật và những cánh đồng cỏ xa xôi từ thuở nhỏ, bởi vậy mà đây dường như là một chuyến đi mà hai cô bạn mong mỏi. "Thông thường mọi người sẽ lựa chọn các địa điểm nổi tiếng ở châu Âu, còn mình thì nghĩ rằng châu Phi thật sự rất khó đi và phi thường. Nhân lúc còn trẻ khoẻ mình sẽ khám phá vùng đất này. Bạn biết đấy, chiếc váy bạn thích năm 20 tuổi để tới năm 40 tuổi mới được mặc thì đâu còn đẹp nữa. Vậy nên chúng mình muốn thực hiện nó sớm nhất có thể." - Phương Linh chia sẻ.

Đôi bạn thân chi 700 triệu đồng rong ruổi 10 nước Châu Phi: Ai cũng có quyền tự hào về những gì mình đã làm được!   - Ảnh 2.

Trước lúc đi chắc chắn ai cũng lên kế hoạch thật chi tiết cho chuyến đi của mình. Phương Linh và Chu Loan cũng vậy, đôi bạn đã tham khảo trước thông tin, lên lịch trình, làm thủ tục visa, sắp xếp công việc,... với mục tiêu tới châu Phi vào tháng 7 để kịp chứng kiến mùa thú di cư. Tất cả được thực hiện trong vòng 1 năm trời. Tưởng chừng mọi thứ sẽ thật hoàn hảo, thế nhưng khi đặt chân đến miền đất trong mơ này, có vô vàn điều vượt sức tưởng tượng của hai cô bạn.

Đôi bạn thân chi 700 triệu đồng rong ruổi 10 nước Châu Phi: Ai cũng có quyền tự hào về những gì mình đã làm được!   - Ảnh 4.

Ngay khi đặt chân đến quốc gia đầu tiên ở châu Phi, những vị khách Việt đã bị sốc nhiệt. Bởi cứ nghĩ nơi đây chỉ có nắng và nóng, ai ngờ mùa đông ở châu Phi trong lành và mát dịu. Ban ngày nhiệt độ dao động từ 12-25 độ C. Tuy nhiên, vào ban đêm rất lạnh, có những đêm chỉ 6-7 độ C.

Một điểm "đáng sợ" nhất ở châu phi đó chính là bụi. Phương Linh vô cùng ngỡ ngàng vì "Đó không phải bụi bẩn thông thường mà là bụi đất đỏ, nó như 1 loại đặc sản không thể tránh khỏi và có ở mọi lúc mọi nơi. Quần áo nhuốm màu đỏ nâu, những cơn ho khản cổ, cảm giác mình đã hít lượng bụi lớn hơn 30 năm cuộc đời gộp lại. Nhưng chúng mình chấp nhận nó là một phần của châu Phi."

Đôi bạn thân chi 700 triệu đồng rong ruổi 10 nước Châu Phi: Ai cũng có quyền tự hào về những gì mình đã làm được!   - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, thứ mà không ai nghĩ sẽ khiến hai cô nàng này ám ảnh ngay từ những ngày đầu tiên đó chính là mùi. Đôi bạn cho hay, ngoài các nước phát triển như Botswana, Namibia, Nam Phi thì rất thơm. Còn những nước còn lại trong hành trình của mình thì đa số mọi người khá là....hôi. Đây quả thực như một đặc trưng của vùng đất này, thậm chí Phương Linh còn hài hước kể rằng: "Mấy hôm đầu còn sốc vì quá nặng mùi và đi đâu cũng ngửi thấy. Nhưng ở gần 1 tháng thì chúng mình quen dần. Thấy cũng dễ thương, gặp ai không hôi lại lạ. Vậy nên hãy enjoy cái moment ấy theo cách của bạn!"

Đôi bạn thân chi 700 triệu đồng rong ruổi 10 nước Châu Phi: Ai cũng có quyền tự hào về những gì mình đã làm được!   - Ảnh 7.

Chuyến đi này mang tới vô vàn trải nghiệm thú vị, rất đáng giá mà điều đáng nhớ nhất với hai cô bạn phải kể đến hành trình tại vườn quốc gia Bwindi thuộc Uganda, một điểm hiếm hoi trên thế giới cho phép du khách tham quan khỉ đột Gorilla. 

Chi phí để vào vườn quốc gia xem khỉ đột khoảng 700USD/người (gần 17 triệu đồng)

"Chúng mình đã mất 5 tiếng đi bộ đường rừng. Có những đoạn núi dựng đứng phải bám vào cây rừng để leo qua. Cũng có đoạn trơn trượt té dập mông. Dù đã biết trước hành trình này khá gian nan, chúng mình vẫn quyết tâm đi. Trước đây 2 đứa mình lười đến mức đi bộ 300m cũng sẽ gọi taxi chứ đừng nói đến vận động, chơi thể thao hay leo núi." - Phương Linh khẳng định.

Đây cũng là thử thách mà bộ đôi cảm thấy đã vượt qua giới hạn của bản thân. Nhìn bánh bèo vậy thôi nhưng lại mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều.

Đôi bạn thân chi 700 triệu đồng rong ruổi 10 nước Châu Phi: Ai cũng có quyền tự hào về những gì mình đã làm được!   - Ảnh 10.

Đôi bạn thân chi 700 triệu đồng rong ruổi 10 nước Châu Phi: Ai cũng có quyền tự hào về những gì mình đã làm được!   - Ảnh 11.

Ghé đên Thủ đô Gitega là nơi có mức sống phát triển nhất ở Burundi. Ở đây, họ bắt đầu có những ngôi làng du lịch, cả bộ lạc tham gia đón khách. Họ mặc trang phục dân tộc, nhảy điệu múa cổ truyền với những chiếc trống nặng tới 30kg đội trên đầu vô cùng độc đáo.

Hòa mình trong những tiếng trống di sản của Burundi. 

Rời Burundi, đôi bạn tìm tới Tanzania để khám phá các khu bảo tồn động vật hoang dã. Có thể nói nơi đây chính là vùng đất mơ ước bấy lâu của Phương Linh và Chu Loan háo hức chia sẻ: "Khi cánh cổng Safari mở ra mình đã hú hét ầm ĩ vì không kiềm chế được sự vui thích. Ở đây hoàn toàn là động vật hoang dã nên để đảm bảo an toàn, du khách chỉ có thể ngồi trong xe và phóng tầm mắt quan sát."

Theo chân đàn thú tại Tanzania. 

Thêm một trải nghiệm khiến hai cô bạn ấn tượng đó là ngâm mình giữa thác nước hồ bơi Quỷ dữ (devil's pool). Con thác nằm ở đầu nguồn thuộc biên giới Zambia và Zimbabwe. Đây được xem là dải nước rơi lớn nhất thế giới, trải dài hơn 1,5km.

Để tới được hồ bơi này, nhóm phải chi một số tiền khá lớn, như: 150 USD/người (3,6 triệu đồng) chi phí tour, 100 USD/người/lượt, (2,4 triệu) chi phí bay trực thăng, 150 USD chi phí visa…

Nước đổ từ cao xuống gầm réo đêm ngày đã tạo nên màn sương mù phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Với những người ưa mạo hiểm, ngâm mình trong hồ bơi của Quỷ dữ là trải nghiệm đáng giá và thú vị nhất.

Đến với khu vực hồ, du khách đặt chân đến vị trí nào cũng đều phải nghe theo chỉ  dẫn và sự giám sát chặt chẽ của hướng dẫn viên để đảm bảo an toàn.

Tại Nam Phi, cặp bạn thân đặc biệt thích thú khi được tới ngắm chim cánh cụt ở bãi biển Boulders Beach tại Western Cape. Hàng vạn chú chim cánh cụt xuất hiện đáng yêu trước mắt du khách.

Khách tham quan phải đứng ở xa, không được chạm vào để đảm bảo an toàn cho chim cánh cụt.

Quốc gia ấn tượng nhất với cả hai là Namibia, chiêm ngưỡng khung cảnh nơi đây chắc chắn ai cũng phải gật gù với lời Phương Linh khen ngợi rằng "Namibia đẹp như bức tranh siêu thực, chỉ cần bấm máy là có những tấm hình đẹp". Đôi bạn còn có một đêm nghỉ giữa sa mạc để ngắm dải ngân hà, quả là một trải nghiệm trong mơ mà hội mê xê dịch nào cũng ao ước. 

Namibia - Tiểu sao hỏa trên Trái đất. 

Đôi bạn thân chi 700 triệu đồng rong ruổi 10 nước Châu Phi: Ai cũng có quyền tự hào về những gì mình đã làm được!   - Ảnh 18.

Trong hành trình, nhóm khách Việt có những ngày tới Burundi, quốc gia nghèo nhất thế giới. Phương Linh cho biết, cô rất tò mò muốn biết, cuộc sống ở quốc gia nghèo nhất thế giới này diễn ra như thế nào. Lần đầu tiên họ chứng kiến giữa thế kỷ 21, người dân vẫn thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch triền miên. Vài ngôi làng với cả trăm người dân chỉ chung nhau một giếng nước hiếm hoi.

Cuộc sống thiếu thốn khiến người ta trân quý những gì đơn thuần nhất.

"Chúng mình thật sự đã đi và nhìn tận mắt để từ đó trân quý cuộc sống hơn, mong muốn giúp đỡ được nhiều người hơn." hai cô gái tâm sự.

Mặc dù châu Phi còn nghèo khó nhưng người dân thì rất tốt bụng. Đôi bạn đã có một trải nghiệm nhớ mãi không quên tại Nam Phi. Đến biên giới vào nhá nhem, thị trấn gần nhất cách đó 120km, không thể thuê được xe cũng không có nhà nghỉ nào ở gần. Phương Linh kể lại: "Cả đám đã phải xin đi nhờ xe bán tải của cặp vợ chồng người Nam Phi, vứt vali lên thùng ra rồi trèo ra ngồi co ro phía sau thùng xe. Vừa đi vừa ôm nhau cho đỡ rét. Được khoảng 50km thì có một chiếc xe container đi phía sau nhìn thấy ra hiệu cho xe chúng mình dừng lại. Tài xế xe container đã mời chúng mình lên buồng lái xe ngồi cùng. Rất chật chội nhưng ấm áp."

Linh xúc động chia sẻ: "Bác ấy nói nhìn tụi mình co ro trong gió rét thật đáng thương và không thể làm ngơ. Đúng là người tốt thì luôn ở quanh ta."

Đôi bạn thân chi 700 triệu đồng rong ruổi 10 nước Châu Phi: Ai cũng có quyền tự hào về những gì mình đã làm được!   - Ảnh 22.

Hành trình rong ruổi châu Phi của hai cô bạn kéo dài 40 ngày và chi phí rơi vào khoảng 350 triệu/người. Theo Phương Linh chia sẻ, dù tổng chi phí khá là đắt nhưng với cô đây là trải nghiệm tuyệt vời mà đôi bạn sẽ nhớ mãi. Những ngày tháng tươi trẻ đôi bạn tự hào vì đã cùng nhau nắm tay khắp thế giới, mỗi bước chân lại là một hành trình thú vị, mỗi điểm đến là có thêm những bài học mới. Dù có những tất cả đều hoàn toàn đáng giá.

Ảnh: NVCC

 

Theo H. Trang - Thiết kế: Hoàng Sơn

Trí thức trẻ

Trở lên trên