MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trưởng CLB Trái tim nhân ái: “Khi giúp đỡ được người khác, lòng tôi thấy yên vui”

29-07-2024 - 10:00 AM | Doanh nghiệp

Trưởng CLB Trái tim nhân ái: “Khi giúp đỡ được người khác, lòng tôi thấy yên vui”

Từng được cưu mang khi mới một tuổi, khi có cuộc sống ổn hơn, anh Minh (37 tuổi, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) bắt đầu hành trình bền bỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn với tâm niệm: Làm nhiều việc tốt, những điều tốt đẹp cũng sẽ đến với bản thân.

Ở xã Nhân Cơ đầy nắng gió, mọi người đã quá quen với hình ảnh một người đàn ông gầy gò, ốm yếu rong ruổi khắp các con đường trên chiếc xe máy đỏ cũ kĩ. Anh Nguyễn Thế Minh vỏn vẹn 36kg, nước da đen sạm vì cháy nắng nhưng đôi mắt luôn sáng ngời ấy đã có một hành trình dù nhiều gian khó nhưng rất đẹp trong đời.

Trưởng CLB Trái tim nhân ái: “Khi giúp đỡ được người khác, lòng tôi thấy yên vui”- Ảnh 1.

Sinh ra không biết cha mẹ ruột, anh Minh chỉ nhớ mình được một gia đình cưu mang, chăm sóc khi mới một tuổi. Ba mẹ nuôi của anh cũng rất nghèo, cuộc sống thiếu thốn, khi ấy anh phải uống nước cơm thay sữa. Dẫu vậy, anh Minh luôn cảm thấy đó là may mắn lớn nhất.

"Tôi được cưu mang từ nhỏ, cũng nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm mà cuộc sống ổn định hơn. Vì vậy, tôi muốn giúp đỡ mọi người cũng từng kém may mắn như mình", anh Minh lý giải về hành trình "trả ơn cuộc đời".

Năm 2016, Nguyễn Thế Minh sáng lập ra CLB Từ thiện trái tim nhân ái Đắk Nông, bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình. Hồi ấy, anh thường một mình đi xin tập sách đã qua sử dụng, quần áo cũ, thậm chí nhặt ve chai bán đi lấy kinh phí tặng cho trẻ em mồ côi và người dân nghèo. "Không ngại đâu, mình suy nghĩ và hành động từ cái nhỏ để tích góp thành cái lớn", anh nói.

Trưởng CLB Trái tim nhân ái: “Khi giúp đỡ được người khác, lòng tôi thấy yên vui”- Ảnh 2.

Tự nhận khả năng bản thân có hạn mà hoàn cảnh cần giúp đỡ lại nhiều, nhiều lần anh Minh đã chia sẻ lên MXH tìm sự chung tay giúp đỡ. Nhờ những hoạt động tích cực của anh, CLB dần được biết đến nhiều ơn. Cảm phục tấm lòng ấy, hơn 40 người tham gia nhóm, sẵn sàng cùng anh lan tỏa lối sống đẹp, giúp đỡ cộng đồng. Các thành viên CLB thường đến trực tiếp các gia đình khó khăn để lấy thông tin và đăng lên MXH để xin sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân gần xa. Ngoài ra, họ cùng làm thêm nhiều chương trình để gây quỹ.

Trong nhiều năm qua, CLB Từ thiện Trái tim nhân ái do anh Minh làm chủ nhiệm hoạt động rất hiệu quả, đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Đắk Nông và các địa phương lân cận. CLB 2 lần nhận giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng, ghi nhận những giá trị mà anh Minh cũng như các thành viên tạo ra.

Trưởng CLB Trái tim nhân ái: “Khi giúp đỡ được người khác, lòng tôi thấy yên vui”- Ảnh 3.

Trưởng CLB Trái tim nhân ái: “Khi giúp đỡ được người khác, lòng tôi thấy yên vui”- Ảnh 4.

Nhìn anh quấn quýt và yêu thương đứa con gái bé bỏng, chẳng ai ngờ đó là đứa bé mồ côi từ khi lọt lòng. 4 năm qua, đứa bé mỗi ngày thêm hiếu động, xinh xắn là chừng ấy thời gian anh và vợ yêu thương, chăm bẵm.

"Đấy là đứa út. Còn đứa lớn thì trong một lần đi phát quà, mẹ nó bồng ra nhờ nuôi. Hồi ấy cháu mới 16 tháng. Tôi liền bồng đứa bé về chăm, năm nay cháu được 7 tuổi nhưng bị bại não, đang điều trị ở TP. HCM", anh chia sẻ. Nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong những đứa trẻ, anh càng thêm phần yêu thương. Dù đời sống còn nhiều vất vả nhưng anh Minh luôn cảm thấy vui, vì được làm những điều anh mong cầu, và có một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Những tưởng anh tiếp tục có một hành trình thật đẹp, thì bệnh tật ập đến. "Mấy năm gần đây, anh bệnh hoài, đau đi khám thì bác sĩ nói bị ung thư gan, phổi. May mắn uống thuốc cũng đỡ, cũng khỏe được đôi chút. Nhiều khi đang đổ bệnh mà có người gọi nhờ hỗ trợ anh cũng đi", vợ anh kể.

Ý chí vươn lên và tinh thần phụng sự chưa bao giờ tắt với người đàn ông ấy. "Trong thâm tâm tôi luôn có suy nghĩ là mình không được yếu đuối. Biết bao nhiêu người còn hoàn cảnh hơn mình, đau hơn mình, vậy mà họ còn cố gắng vươn lên để không làm gánh nặng cho gia đình và xã hội". Anh tâm niệm rằng cứ nhiều việc tốt, thì những điều tốt cũng sẽ đến với bản thân.

Trưởng CLB Trái tim nhân ái: “Khi giúp đỡ được người khác, lòng tôi thấy yên vui”- Ảnh 5.

Anh Minh có hai lần đi xe máy vào tận vùng lũ rốn ở Nghệ An để hỗ trợ bà con. Những phần quà dù ít dù nhiều, nhưng luôn giúp anh cảm thấy sống một đời có ích.

"Có những hôm nửa đêm tôi đi xin hòm, lo mai táng cho người không may qua đời. Đến nay, những trường hợp đó với tôi là thường xuyên… Khi giúp đỡ được người khác, trong lòng tôi thấy yên vui, còn không thì rất cắn rứt, nên là bằng mọi giá tôi phải làm…", anh tâm sự.

Dù bề ngoài nhỏ bé, gầy gò, nhưng những gì anh đã làm được cho người nghèo lại không hề nhỏ. Dù là những chuyến đi có các tình nguyện viên hỗ trợ, hay khi chỉ có một mình, anh Minh vẫn bền bỉ và kịp thời ở những nơi đang cần được trợ giúp. Bệnh tật hiểm nghèo không còn đáng sợ, không thể trở thành rào cản trước bước chân thiện nguyện của người đàn ông này.

Người bạn đồng hành của anh Minh trên khắp các nẻo đường thiện nguyện, là một trái tim giàu lòng trắc ẩn, là một tinh thần đầy nhiệt huyết, là chiếc xe mòn cũ. Chừng nào những mảnh đời kém may mắn vẫn còn, đôi chân anh có thể bước, thì những vòng xe vẫn quay đều.

Câu chuyện ý nghĩa về hành trình giúp đỡ những người yếu thế của anh Nguyễn Thế Minh đã trở thành chủ đề chính trong chương trình "Nối trọn yêu thương" của Truyền hình Nhân đạo (VTV) phát sóng tháng 6/2024.

Chị Vũ Phương Thanh, Vô địch Swiss Ultra (Giải vô địch thế giới ba môn phối hợp cự ly siêu bền) 2022, Đại diện Công ty Tân Hiệp Phát chia sẻ, thông qua chương trình, với mỗi lần gặp gỡ các nhân vật như anh Nguyễn Thế Minh, cô đều cảm thấy được truyền nhiều cảm hứng phấn đấu, tinh thần bền bỉ.

Đến thăm gia đình anh Minh, Thanh vô cùng ngưỡng mộ người đàn ông nhỏ bé nhưng gánh vác cả gia đình, thậm chí giúp đỡ được rất nhiều mảnh đời bất hạnh trên toàn quốc. Phương Thanh nhận rõ những thay đổi trên gương mặt anh Thế Minh khi nhắc về CLB của mình, ánh mắt sáng rực, nét mặt tươi vui và tràn đầy nhiệt huyết.

Trưởng CLB Trái tim nhân ái: “Khi giúp đỡ được người khác, lòng tôi thấy yên vui”- Ảnh 6.

"Không chỉ mọi người trong gia đình tự hào, chúng tôi cũng rất khâm phục anh. Chúng tôi càng đồng cảm, được truyền cảm hứng hơn từ anh Minh bởi sự nỗ lực, kiên trì, bền bỉ và không bao giờ bỏ cuộc cũng tương đồng với giá trị "Có trách nhiệm với cộng đồng" và tinh thần "không gì là không thể" của CBNV Tân Hiệp Phát", Vũ Phương Thanh chia sẻ.

Với tâm nguyện phụng sự xã hội, truyền nghị lực cho những mảnh đời khó khăn trên khắp Việt Nam, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã là nhà đồng hành với chương trình "Nối trọn yêu thương" kể từ năm 2019. 5 năm qua khắp mọi miền đất nước, chương trình đã tôn vinh nhiều nhân vật truyền cảm hứng cho cộng đồng về tinh thần vượt qua nghịch cảnh và kêu gọi sự chung tay của xã hội giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt.

Với tinh thần phụng sự, gieo yêu thương, tiếp nghị lực cho những mảnh đời khó khăn, Tân Hiệp Phát không ngừng nỗ lực đóng góp giá trị vào những hoạt động chăm sóc, giúp đỡ đời sống cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn như hoạt động bảo trợ 50 trẻ em mồ côi do Covid-19 đến năm 18 tuổi, chăm sóc phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng thuộc gia đình chính sách…

Trưởng CLB Trái tim nhân ái: “Khi giúp đỡ được người khác, lòng tôi thấy yên vui”- Ảnh 7.

Hoàng An
Hải An

Ánh Dương

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên