MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vị thuyền trưởng của con tàu mang “cơn ác mộng” Covid-19: Người cuối cùng rời khỏi ổ dịch và hình ảnh truyền cảm hứng chiến đấu cho toàn nhân loại

10-03-2020 - 13:02 PM | Sống

Vị thuyền trưởng ấy đã thắp sáng lên niềm tin lạc quan và hy vọng ở nơi mà người ta ví đó là địa ngục có thể chôn sống tất cả vì virus mang tên Covid-19.

Gennaro Arma, vị thuyền trưởng trên con tàu du lịch Diamond Princess, nơi từng được xem là ổ dịch Covid-19 lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đã trở thành một người anh hùng can đảm được quốc tế ca ngợi. Hình ảnh ông Gennaro Arma sải bước tự tin, đầy hiên ngang đi dọc theo bến cảng trong bộ đồng phục của mình đã trở thành một hình ảnh truyền cảm hứng và mang tính biểu tượng trong cuộc chiến chống Covid-19. Bởi lẽ, ông chính là người cuối cùng rời khỏi con tàu này, kết thúc hành trình cách ly kéo dài hàng chục ngày, chấm dứt “cơn ác mộng” của hàng trăm hành khách.

Những người chứng kiến sự việc cho hay, thuyền trưởng Gennaro Arma đã thể hiện sự bình tĩnh và kiên định trong suốt quá trình con tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly với hơn 700 người trên tàu có kết quả dương tính với Covid-19. Người đàn ông này đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của một vị thuyền trưởng, lèo lái con tàu vượt qua cơn giông tố lớn, giúp mọi thứ được suôn sẻ. Đó là lý do vì sao, vị thuyền trưởng người Ý giàu kinh nghiệm này được quốc tế ca ngợi là một anh hùng thực thụ.

Vị thuyền trưởng của con tàu mang “cơn ác mộng” Covid-19: Người cuối cùng rời khỏi ổ dịch và hình ảnh truyền cảm hứng chiến đấu cho toàn nhân loại - Ảnh 1.

Hình ảnh truyền cảm hứng của thuyền trưởng Gennaro Arma.

Viên kim cương quý giữa đời thực

Gennaro Arma đã bắt đầu công việc cho hãng du thuyền Princess Cruises năm 1998 và đến năm 2018, ông trở thành thuyền trưởng của con tàu du lịch Diamond Princess. Sinh ra ở bán đảo xinh đẹp Sorrento, Italy, thuyền trưởng Arma luôn có đam mê cháy bỏng với biển cả. Tuy nhiên, thuyền trưởng Arma chắc hẳn khó có thể tưởng tượng ra có một ngày ông rơi vào tình huống nguy cấp phải xử lý mọi chuyện trên tàu, khi Diamond Princess trải qua 14 ngày đầy căng thẳng, mệt mỏi bị cách ly và có hàng trăm người dương tính với Covid-19.

"Con người ông ấy đúng với tên gọi của mình, có nghĩa là không bao giờ sợ hãi. Arma chưa từng có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào và tôi không bao giờ cần phải lo lắng cho ông ấy", bà Mariana Gargiulo, vợ của Arma trả lời phỏng vấn CNN.

Quả thật, đứng trước tình nguy cấp, Arma vẫn giữ được sự bình tĩnh lạ thường, ông đã giúp cho các hành khách và những thành viên của thủy thủ đoàn yên tâm vượt qua cơn hoạn nạn. Người đàn ông ấy đã cổ vũ tinh thần, thắp lên ngọn lửa can đảm và truyền ngọn lửa ấy cho tất cả mọi người để vượt qua nghịch cảnh.

Vị thuyền trưởng của con tàu mang “cơn ác mộng” Covid-19: Người cuối cùng rời khỏi ổ dịch và hình ảnh truyền cảm hứng chiến đấu cho toàn nhân loại - Ảnh 2.

Chân dung thuyền trưởng Gennaro Arma.

Vị thuyền trưởng của con tàu mang “cơn ác mộng” Covid-19: Người cuối cùng rời khỏi ổ dịch và hình ảnh truyền cảm hứng chiến đấu cho toàn nhân loại - Ảnh 3.

Con tàu du lịch Diamond Princess phải cách ly ở Nhật Bản một thời gian dài.

Một viên kim cương (diamond) được hình thành từ một mẩu than đá sau khi trải qua thời gian và áp lực rất lớn của các điều kiện tự nhiên”, Arma nói với các hành khách ám chỉ đến tên của con tàu và những khó khăn nó phải đối mặt.

Tôi tin tưởng rằng chúng ta vẫn đoàn kết như một gia đình, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành hành trình này. Thế giới đang dõi theo chúng ta. Đây là lý do để tất cả chúng ta thể hiện sức mạnh của mình”, thuyền trưởng Arma nói thêm.

Vào ngày lễ tình nhân Valentine, Arma cùng các thủy thủ đoàn đã gửi socola, hoa hồng và thiệp chúc mừng cho các hành khách chứa đựng những lời khích lệ, động viên. “Điều khiến cho tất cả hành khách không xảy ra tình trạng hoảng loạn chính là nhờ sự lãnh đạo của thuyền trưởng Arma”, một người có mặt trên tàu Diamond Princess viết trên Twitter.

Người này cũng cho biết thêm: “Thuyền trưởng thường xuyên thông báo những tin tức mới, trả lời các yêu cầu của hành khách bằng cách hỏi ý kiến nhân viên kiểm dịch, thị sát trên boong và xin lỗi nếu việc phân phát thuốc bị chậm trễ….

Vị thuyền trưởng của con tàu mang “cơn ác mộng” Covid-19: Người cuối cùng rời khỏi ổ dịch và hình ảnh truyền cảm hứng chiến đấu cho toàn nhân loại - Ảnh 4.

Một hành khách trên tàu cảm ơn món quà 14/2 từ vị thuyền trưởng can đảm.

Vị thuyền trưởng của con tàu mang “cơn ác mộng” Covid-19: Người cuối cùng rời khỏi ổ dịch và hình ảnh truyền cảm hứng chiến đấu cho toàn nhân loại - Ảnh 5.

Lời động viên, khích lệ của thuyền trưởng Arma dành cho hành khách: "Mỗi một viên kim cương đều được hình thành từ mẩu than được tôi luyện qua thử thách".

Người đại diện của hãng Princess Cruise đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những nỗ lực của vị thuyền trưởng tuyệt vời: "Trong suốt quá trình thử thách của Diamond Princess, thuyền trưởng Arma đã là một nhà chỉ huy đặc biệt bình tĩnh, có năng lực và truyền cảm hứng cho mọi người trên tàu. Từ những tin thức cập nhật hàng ngày trên tàu cho đến sự phối hợp không mệt mỏi của ông ấy với các nhân viên y tế, những đóng góp của ông ấy được ca ngợi trên toàn thế giới. Tôi tin rằng bản thân thuyền trưởng Arma là một viên kim cương thực sự".

Biểu tượng truyền cảm hứng

Các hành khách trên tàu đã ca ngợi tài năng lãnh đạo của Arma cũng như sự thân thiện, thoải mái của ông thể hiện qua các tin nhắn và quà tặng thường xuyên.

Một nữ hành khách Au Na Tan đã viết trên Twitter như sau: "Cảm ơn thuyền trưởng vì những dòng thông báo và sự hài hước của ông trong mọi tình huống. Can đảm, thấu hiểu và lạc quan đó là những phẩm chất mà tôi nhận ra được từ ông ấy. Trong toàn bộ cuộc hành trình, Arma đã tìm cách đưa ánh sáng lạc quan chiếu sáng chúng tôi và cố gắng trấn an mọi người hết mức có thể. Quả thật là nếu vị thuyền trưởng ấy sợ hãi thì sẽ khiến toàn bộ người trên tàu sợ hãi theo".

Arma luôn sát cánh bên hành khách và các đồng nghiệp của mình, cho họ cảm thấy an tâm và tin tưởng rằng họ sẽ không bao giờ bị bỏ rơi và cô lập. "Ông ấy luôn chăm sóc và dành những sự quan tâm đặc biệt cho mọi hành khách", vợ của thuyền trưởng Arma nói.

Về phía Arma, ông cũng rất cảm kích với những tin nhắn hành khách gửi đến cho ông, người mà họ mô tả là “vị chỉ huy không biết đến sợ hãi”, đồng thời đảm bảo với họ rằng ông đang tiếp tục giữ vững tinh thần. “Đối với tất cả những người quan tâm đến tôi, tôi vô cùng cảm kích trước lòng tốt của các bạn và tôi muốn đảm bảo với tất cả các bạn rằng tôi hoàn toàn ổn. Tôi vẫn là người thuyền trưởng đã ở đây cùng các bạn, chỉ có điều tóc tôi đã có thêm vài sợi bạc”, Arma nói.

Vị thuyền trưởng của con tàu mang “cơn ác mộng” Covid-19: Người cuối cùng rời khỏi ổ dịch và hình ảnh truyền cảm hứng chiến đấu cho toàn nhân loại - Ảnh 6.

Vào ngày 1/3, khi 130 người cuối cùng rời khỏi tàu, đặt chân lên mặt đất thì thuyền trưởng Arma chính là người cuối cùng rời khỏi nơi ông đã chiến đấu với dịch Covid-19 và bước về phía trước một cách hiên ngang quả cảm.

"Thuyền trưởng Arma là người cuối cùng rời khỏi Diamond Princess. Với chúng tôi, anh ấy là một anh hùng", phía công ty đại diện của Arma đã tự hào viết trên Twitter.

Tinh thần chiến đấu và tài năng chỉ huy của Arma đã gây tiếng vang trên toàn thế giới, đặc biệt là quê hương nước Ý của ông. Họ xem Arma là hiện thân cho tinh thần hy sinh và sự kiên trì của người Ý. "Arma là biểu tượng cho tinh thần nhân văn, sự cống hiến và không bao giờ bỏ cuộc của nước Ý", một người dùng mạng bình luận.

Trước những đóng góp to lớn của Arma, vị thuyền trưởng này đã được trao tặng danh hiệu cao quý nhất của đất nước mình, Huân chương Công lao. Thuyền trưởng Arma hiện vẫn ở Nhật Bản, nơi ông đang được cách ly tạm thời cho đến khi các quan chức y tế địa phương chắc chắn rằng ông không nhiễm virus corona. Pietro Sagristani, thị trưởng Sant'Agnello – nơi thuyền trưởng Arma sinh sống cho biết, từ quê nhà, mọi người vẫn quan tâm dõi theo những tin tức từ Nhật Bản.

Chúng tôi tin tưởng ông ấy. Chúng tôi biết rõ sự can đảm của Arma. Ông ấy và mọi người chắc chắn sẽ ổn!”, ngài thị trưởng cho hay.

Nguồn: CNN, Lifeinital

Vị thuyền trưởng của con tàu mang “cơn ác mộng” Covid-19: Người cuối cùng rời khỏi ổ dịch và hình ảnh truyền cảm hứng chiến đấu cho toàn nhân loại - Ảnh 8.

Theo Diệp Lục

Trí thức trẻ

Trở lên trên