CSGT mở đường, đưa bé trai co giật, tím tái trên cao tốc đến bệnh viện ở TP HCM
Sau khi bị ong đốt, bé trai 7 tuổi có dấu hiệu sốc phản vệ, tím tái. Người mẹ nhanh chóng gọi xe đưa con đến bệnh viện.
- 09-07-20251 bé trai 2019 mắc bệnh hiếm vừa được BHYT chi trả 5 tỷ đồng: Riêng 2024 quỹ BH chi trả 140 tỷ đồng, 183 triệu lượt người được hưởng lợi
- 10-07-2025Nhiều người già ở một mình đã chuyển khoản hàng tỷ đồng để nhận quà: Cuối cùng nhận về thùng hàng rỗng, phần thưởng 0 đồng
- 07-07-2025Bỏ 360 triệu đồng mua bảo hiểm, đến khi nhập viện, đòi bồi thường thì nhận được thông báo: Hợp đồng giả, chưa từng ký kết?
Ngày 13-7, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vừa mở đường, đưa bé trai co giật đi cấp cứu kịp thời.

CSGT thuộc Đội 6 mở đường đưa taxi nhanh chóng đến bệnh viện.
Khoảng 19 giờ 30 tối 12-7, chị N.T.T. (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng con trai N.H.Đ. (7 tuổi) đi taxi từ xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (phường Sài Gòn, TP HCM) để cấp cứu do bé bị co giật.
Trước đó, bé Đ. bị ong đốt và có biểu hiện sốc phản vệ, tím tái, nguy cơ suy hô hấp.
Khi tới trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, bé Đ. trở nặng. Lái xe taxi nhanh chóng dừng xe, tiếp cận tổ công tác Đội 6 nhờ giúp đỡ.
CSGT lái xe chuyên dụng, bật còi, đèn ưu tiên, nhanh chóng dẫn đường đưa ô tô taxi đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.
Hiện sức khỏe của cháu Đ. đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.
Người lao động