Nữ ca sĩ U50 nói về con người thật của Duy Mạnh: "Tôi khẳng định luôn"
"Có một điều này ít người biết lắm" – Hiền Thục nói.
- 19-05-2026Nữ ca sĩ đi hát gần 50 năm, trải qua 2 cuộc hôn nhân "kỳ lạ", tuổi 56 thư thả trồng cây ở penthouse 650 m2
- 18-05-2026Nữ ca sĩ xinh đẹp bức xúc tuyên bố thẳng: "Đừng nghĩ tôi như trong tranh, không có"
- 18-05-2026Nữ ca sĩ quê Nghệ An là đại gia ngầm showbiz, U40 muốn tìm 1 người đàn ông hiền lành để nương tựa
Mới đây, tại chương trình Studio 3, ca sĩ Hiền Thục đã chia sẻ về kỷ niệm với ca nhạc sĩ Duy Mạnh và hé lộ về con người anh.
Cô nói: "Hồi xưa, tôi và anh Duy Mạnh học chung trường Nhạc viện. Tôi khẳng định luôn, anh Duy Mạnh không có một tí nào mê tôi nhưng cái miệng của anh ấy lại rất dẻo.
Hiền Thục
Lần nào gặp tôi anh Duy Mạnh cũng bảo "trời ơi, hôm nay em đẹp quá, em xinh quá" làm tôi tưởng thật. Nhưng đến khi gặp cô khác trong trường anh ấy lại khen "trời ơi không ai đẹp bằng em hết".
Về bài hát Hãy về đây bên anh (bài hít của Duy Mạnh có Hiền Thục đóng chung MV), anh Duy Mạnh nói rất chân thành với tôi rằng "anh viết bài này cho em nhưng không liên lạc được với em nên anh đành đưa cho người khác".
Có một điều này ít người biết lắm, hai anh em tôi đã trải qua thời thanh xuân rực rỡ nhất. Hồi đó tôi học khoa Thanh nhạc còn anh Duy Mạnh học khoa Kèn.
Nhưng có lẽ trong trường tôi là một cô gái cô đơn, anh Duy Mạnh thấy tội nghiệp tôi nên hay rủ tôi đi làm. Những năm tháng đó, tôi và anh Duy Mạnh giàu nhất trường.
Anh Duy Mạnh còn chở tôi đi làm, nhờ anh mà tôi được đi hát sớm, có công việc để kiếm tiền".
Tiếp đó, Hiền Thục chia sẻ về gu thời trang của mình: "Tôi đi hát thì thường làm tóc và make up. Tôi nghĩ đó là cách để tôi thể hiện sự tôn trọng khán giả.
Nhưng ở ngoài đời, tôi làm mẹ rất bận rộn, không còn nhiều thời gian nên tôi làm cái gì thoải mái, cơ động nhất có thể.
Người stylist đầu đời của tôi chính là mẹ tôi, người tôi thương nhất, yêu nhất. Tôi thường hay nói với mẹ tôi rằng "Con diêm dúa là giống mẹ".
Mẹ tôi rất thích màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng và nhiều khi mẹ mặc hết tất cả các màu đó lên người. Tôi thấy rất nổi bật và rất thích. Chẳng qua bây giờ tôi làm người của công chúng thì ăn mặc phải tiết chế để vừa mắt khán giả, chứ thực sự tôi rất thích mặc đồ nhiều màu sắc như mẹ, thích kiểu của mẹ".
Hiền Thục là nữ ca sĩ sở hữu giọng hát trong trẻo, ngọt ngào và có khả năng biến hóa đa dạng với nhiều dòng nhạc từ ballad đến nhạc Trịnh. Cô bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm và ghi dấu ấn mạnh mẽ với những bản "hit" quốc dân như Nhật ký của mẹ hay Dẫu có lỗi lầm. Bên cạnh chuyên môn, Hiền Thục còn nổi tiếng với lối sống tích cực, phóng khoáng và nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian. Dù trải qua nhiều thăng trầm trong đời sống riêng, cô vẫn giữ được vị thế riêng biệt trong lòng khán giả bằng thực lực và sự tử tế với nghề. Hiện tại, cô chọn cuộc sống tự tại, thỉnh thoảng xuất hiện trong các dự án âm nhạc chất lượng thay vì chạy theo thị trường.
Phụ nữ mới