MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiến tướng 9X vừa thôi chức Tổng Giám đốc Green SM: “Tôi đã đắn đo rất nhiều”

| | Lifestyle

Ông Thanh tiết kế lộ kế hoạch tiếp theo sau khi rời tập đoàn của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng.

Theo đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green SM) đã thay đổi vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 16/6. Sau 3 năm giữ vị trí này, ông Nguyễn Văn Thanh chính thức từ nhiệm.

Chiều ngày 17/6, trên trang cá nhân của mình, ông Nguyễn Văn Thanh đã chia sẻ tâm thư về hành trình hơn 7 năm gắn bó với Vingroup và hơn 3 năm xây dựng Xanh SM từ những ngày đầu tiên.

Trong bài viết có tiêu đề ngắn gọn "Biết ơn", ông Thanh cho biết những ngày qua ông nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác và cả những người chưa từng quen biết.

"Biết ơn là hai chữ bật ra ngay trong đầu tôi khi ngồi viết những dòng này", ông chia sẻ.

Chiến tướng 9X vừa thôi chức Tổng Giám đốc Green SM: “Tôi đã đắn đo rất nhiều”- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thanh được bổ nhiệm là Tổng giám đốc Green SM kể từ tháng 3/2023, thời điểm công ty mới thành lập

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết bản thân may mắn được trưởng thành trong môi trường Vingroup. Từ cấp quản lý T3, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí cao hơn trước khi trở thành lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Ông cũng bày tỏ sự biết ơn vì được học tập từ những người thầy trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, kinh doanh, vận hành và quản trị; đồng thời được trao những cơ hội mà theo ông là "không phải ai cũng có được", bao gồm việc tham gia xây dựng VinBus, VinFast và sau đó là GSM.

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Thanh dành nhiều tình cảm khi nhắc tới hành trình phát triển Xanh SM. Ông cho biết mình đã đồng hành với dự án từ thời điểm còn nằm trên giấy cho đến khi trở thành thương hiệu hoạt động tại nhiều quốc gia.

"Sau hơn 3 năm xây dựng Xanh SM từ những ngày đầu khi dự án còn nằm trên giấy, đến hôm nay khi Xanh đã trở thành một hiện tượng của cả khu vực", ông viết.

Theo chia sẻ của ông Thanh, Xanh SM hiện đã hiện diện tại 7 quốc gia, phục vụ gần 100 triệu khách hàng và đối tác, với mạng lưới khoảng 250.000 nhân sự, phần lớn làm việc toàn thời gian.

Ông cho biết dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp là được tham gia hành trình đưa Xanh SM và VinFast ra thị trường quốc tế. "Được làm việc và góp một phần vào hành trình Go Global cùng với đội ngũ Xanh SM và VinFast là niềm hạnh phúc và niềm hãnh diện lớn nhất trong sự nghiệp của tôi cho đến thời điểm này", ông chia sẻ.

Nói về quyết định rời đi, ông Nguyễn Văn Thanh thừa nhận đây không phải lựa chọn dễ dàng. Sau 7 năm gắn bó, ông đã cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định dừng lại.

"Tôi đã đắn đo rất nhiều. 7 năm là quãng thời gian đủ dài để hình thành một thói quen, một tình cảm, một sự thân thuộc mà không dễ gì rời xa", ông viết.

Chiến tướng 9X vừa thôi chức Tổng Giám đốc Green SM: “Tôi đã đắn đo rất nhiều”- Ảnh 2.

Theo ông Thanh, quyết định này xuất phát từ những lý do cá nhân, gia đình và các dự định mới trong tương lai.

Trong tâm thư, ông cũng gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo Vingroup, đặc biệt là Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ông cho biết đã học được nhiều bài học về quản trị, kinh doanh cũng như tinh thần phụng sự xã hội trong thời gian làm việc tại tập đoàn.

Theo kế hoạch, ông Nguyễn Văn Thanh sẽ tiếp tục làm việc đến tháng 7 để hoàn thành việc khai trương thêm hai thị trường mới của Xanh SM, đúng dịp doanh nghiệp hiện diện tại 7 quốc gia và cũng tròn 7 năm ông làm việc tại Vingroup.

Sau đó, ông sẽ chuyển vào TP.HCM sinh sống và sẵn sàng tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới với các doanh nghiệp, tổ chức và startup trong thời gian tới.

Nguyên văn dòng chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thanh trên trang cá nhân:

BIẾT ƠN.

Tạm biệt Vingroup, VinFast và Xanh SM.

Chào các anh/chị và các bạn,

Mấy hôm nay tôi nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp, các anh chị báo chí trong và ngoài nước, từ khách hàng, các bác tài, và cả những người tôi chưa từng quen biết. Thật sự rất xúc động vì tất cả tình cảm mọi người gửi tới.

Hôm nay tôi muốn viết vài dòng để tâm sự, chính thức thông báo, cũng như để nhìn lại cả hành trình 7 năm vừa qua.

Biết ơn!

Đó là hai chữ bật ra ngay trong đầu tôi khi ngồi viết những dòng này.

1. Biết ơn vì bản thân đã may mắn được trưởng thành tại đây. Từ cấp T3 thăng tiến lên T2, rồi T1, và cuối cùng là T0, thuộc hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn, cùng 7 năm liên tục là cán bộ lãnh đạo tiên tiến, xuất sắc nhất cấp Tập đoàn.

Điều đó chứng minh một điều Vingroup là nơi mà bất cứ ai cũng có thể thành công, dù ở độ tuổi hay ngành nghề nào miễn là dám hết mình và nỗ lực không ngừng.

2. Biết ơn vì được học tập và rèn giũa bên những người thầy chất lượng nhất, từ Tài chính đầu tư, đến Kinh doanh, Vận hành và Quản trị mà tôi may mắn được nhận làm học trò

3. Biết ơn vì được trao những cơ hội mà không phải ai cũng có được. Được khởi nghiệp tới hai lần với VinBus và GSM. Được làm việc với gần như toàn bộ dải sản phẩm khi kiêm nhiệm và quản lý hầu hết các mảng từ VinBus, VinFast, GF cho đến GSM.

4. Và cuối cùng, điều tôi biết ơn nhất, là được đồng hành cùng mọi người. Những người đã sát cánh bên tôi, dù ngắn hay dài, dù là đồng nghiệp, đối tác, hay cả những người chưa từng quen biết nhưng vẫn luôn ủng hộ thầm lặng.

Sau 7 năm gắn bó với Vingroup và hơn 3 năm xây dựng Xanh SM từ những ngày đầu khi dự án còn nằm trên giấy, đến hôm nay khi Xanh đã trở thành một hiện tượng của cả khu vực, bắt đầu từ một người đến 250.000 nhân sự (hầu hết là full-time), gần 100 triệu khách hàng và đối tác tại 7 quốc gia. Đó là một hành trình tuyệt vời mà không nhiều người may mắn có được trong đời.

Được làm việc và góp một phần vào hành trình Go Global cùng với đội ngũ Xanh SM và VinFast là niềm hạnh phúc và niềm hãnh diện lớn nhất trong sự nghiệp của tôi cho đến thời điểm này, tôi đã có những đồng đội đồng chí xuất sắc nhất, gan lì nhất và quyết chiến nhất, mọi người đã giúp đỡ nhau để có được 1 phiên bản tốt hơn

Nói thật, khi quyết định xin phép dừng lại, tôi đã đắn đo rất nhiều. 7 năm là quãng thời gian đủ dài để hình thành một thói quen, một tình cảm, một sự thân thuộc mà không dễ gì rời xa. Nhưng vì một số lý do cá nhân, gia đình, và cả những dự định phía trước, tôi nghĩ đã đến lúc dừng lại một nhịp để có những thay đổi mới.

Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các Lãnh đạo, các Phó Chủ tịch Tập đoàn, và đặc biệt là Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, người tôi được học hỏi, được dạy dỗ và nể phục nhất. Anh đã dạy tôi rất nhiều về quản trị, về kinh doanh, và đặc biệt là về một lý tưởng lớn đi cùng với lòng yêu nước và tinh thần phụng sự xã hội. Đó là điều tôi sẽ luôn mang theo trên con đường phía trước.

Hôm qua khi ngồi tâm sự với Sếp, có một câu tôi nhớ mãi: "Em hãy nhớ GSM như đứa con tinh thần của em vậy, em đã đồng hành và lớn lên cùng với nó, nên sau này dù có ra sao, em vẫn luôn có quyền tự hào về nó."

Với tôi, như vậy đã là một hành trình rực rỡ rồi.

Tôi vẫn sẽ làm việc đến tháng 7 để khai trương thêm 2 thị trường mới, đúng dịp kỷ niệm 7 năm làm việc, 7 quốc gia, khép lại một hành trình Xanh trọn vẹn. Sau đó tôi sẽ chuyển về TP.HCM sinh sống

Và rất sẵn lòng được gặp gỡ, trao đổi với các Anh/Chị, các tổ chức và startup về những cơ hội hợp tác trong tương lai, Hoặc đơn giản là gặp gỡ, giao lưu thôi cũng được.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng cuối cùng này.

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên